Cụ thể, nữ danh hài đã đăng tải một đoạn video clip trên Youtube ghi lại khoảnh khắc vô tình bắt gặp ca sĩ Kim Ngân đang lang thang ngoài đường khi cô đi mua điện thoại.
Ngay sao đó, Thúy Nga đã ngỏ ý mời nữ ca sĩ đi ăn phở và cố gắng bắt chuyện, hỏi thăm Kim Ngân. Tuy nhiên, nữ ca sĩ hải ngoại đình đám một thời trả lời trong tình trạng không tỉnh táo, lần đầu tiết lộ lý do khổ vì tình.

Đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc danh hài Thúy Nga bắt gặp ca sĩ Kim Ngân đi lang thang trên đường nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Cụ thể, trong đoạn video clip diễn viên hài Thúy Nga chia sẻ: "Hôm nay tôi ra đường để mua giúp một người vô gia cư tôi đang hỗ trợ một chiếc điện thoại và rút cho anh ấy chút tiền tiêu.
Tôi đang chuẩn bị vào cửa hàng điện thoại thì vô tình gặp được nữ ca sĩ Kim Ngân. Chắc mọi người cũng biết, Kim Ngân là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng, từng rất xinh đẹp, hát hay, nhưng bây giờ lại thành kẻ vô gia cư.
Tôi thường xuyên gặp chị Kim Ngân ở Mỹ nhưng không bao giờ quay hay phỏng vấn chị ấy vì tôi rất sợ chị ấy chửi. Chị Kim Ngân dữ lắm, không dễ gì tiếp xúc với chị ấy được.
Nhiều lúc tôi đến cho tiền nhưng chị Kim Ngân cũng không lấy, cho đồ ăn cũng không ăn.
Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà tôi thấy chị ấy ngồi trước cửa hàng. Tôi liền đánh liều tới hỏi chị có ăn gì không em dẫn chị đi ăn thì chị ấy nói: "Ừ, hôm nay con đói lắm". Chị ấy nhiều tuổi hơn mà toàn xưng con với tôi.
Chị ấy đòi ăn phở nên bây giờ tôi sẽ đưa chị ấy đi ăn phở rồi tìm cách trò chuyện với chị ấy".

Hình ảnh ca sĩ Kim Ngân lang thang ngoài đường, chịu đói, chịu rét khiến nhiều người không khỏi xót xa.
Nhìn hình ảnh tiều tụy, khổ sở của nữ minh tinh một thời, Thúy Nga nghẹn ngào nhớ đến khoảng thời gian lừng lẫy khi xưa của Kim Ngân: "Thời xưa chị Kim Ngân đẹp và nổi tiếng lắm. Hồi đó chị ấy ra băng cát-xét, người ta chỉ cần nhìn thấy hình là đã xếp hàng la liệt để mua rồi. Chị ấy mà diễn là người ta mua vé đông nghịt.
Ca sĩ Leon Vũ bạn tôi ngày xưa cũng xếp hàng đi mua hình chị Kim Ngân về dán trong phòng để ngắm nhìn mỗi ngày. Ngày xưa chị Kim Ngân đẹp lắm, đến giờ già rồi những vẫn còn nét đẹp.
Bây giờ tôi nói chuyện thấy chị ấy không còn tỉnh táo nữa, lúc được lúc không, thương lắm. Bình thường chị ấy rất dữ dằn nhưng cũng có lúc hiền khô như thế này.
Ban đầu tôi không nghĩ có phở tôm, nhưng hóa ra ở đây có thật. Chị ấy rất sành ăn, ăn sang, ăn phải ngon và ăn ít thôi chứ không ăn nhiều. Chị ấy ăn rất ít, không ăn được nhiều như bình thường, ăn một tô phở chỉ hết một nửa. Tôi còn nghe nói chị ấy hút thuốc lá nữa.
Tôi biết chị Kim Ngân từ lâu rồi nhưng hôm nay mới chính thức được ngồi gần chị ấy. Thật sự, tôi rất sợ chị ấy nhưng cũng thương. Lần nào gặp tôi cũng cho chị ấy tiền, suốt mấy năm nay rồi nhưng không dám quay vì sợ chị ấy chửi".

Ca sĩ Kim Ngân lần đầu đồng ý cho quay hình và tiết lộ lý do khổ vì tình.
Trong lúc Kim Ngân ăn phở, Thúy Nga đã gặng hỏi về con cái thì cô đáp: "Tôi có nhiều con lắm".
Thúy Nga nghe vậy liền đáp: "Nghe nói các con chị Kim Ngân cũng lo cho chị lắm và muốn chị về nhà nhưng chị không chịu".
Đây cũng là lần đầu tiên Kim Ngân tiết lộ về lý do không về nhà, lang thang ngoài đường suốt thời gian dài: "Do gia đình tôi không chịu mở nhà hàng cho tôi nên tôi không về. Họ nói tôi không có kinh nghiệm. Tối đến, tôi ngủ với mấy bác gái ở chỗ dành cho người già. Ban ngày tôi đi lang thang rồi tối đến lại về đó ngủ. Ở đó không có chỗ tắm rửa, tôi phải ra ngoài".

Kim Ngân vốn là một ca sĩ hải ngoại đình đám, đắt show trong những tập niên 80.
Được biết, Kim Ngân vốn là một ca sĩ hải ngoại nổi tiếng, đắt show vào những thập niên 80. Ca sĩ Kim ngân được nhiều người biết đến bởi nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ và phong cách trình diễn bốc lửa.
Tuy nhiên, việc trải qua nhiều biến cố lớn trong gia đình và sự nghiệp đã khiến Kim Ngân liên tục sa ngã, nghiện ngập dẫn đến sang chấn tâm lý.
Hiện tại, ca sĩ Kim Ngân gần như đã bị mất trí nhớ, đầu óc không tỉnh táo, sống không nhà và lang thang cơ nhỡ ngoài đường trên đất nước xa lạ. Hình ảnh ca sĩ hải ngoại đình đám một thời lâm vào cảnh khốn cùng, phải sống nhờ tình yêu thương của bạn bè đồng nghiệp khiến người hâm mộ không khỏi xót xa.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu