Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Cả gia đình sống chung với xác chết khô suốt 2 năm mà không hề hay biết

Một gia đình ở Trung Quốc sống chung với xác chết trên gác mái suốt hai năm trời mà không hề hay biết. Sự việc chỉ được phát hiện khi họ tiến hành dọn nhà để chuẩn bị đón Tết.

Tháng 1/2018, tờ Bưu Điện Hoa Nam Buổi Sáng đưa tin, một gia đình sống ở Ruian (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đã chung sống cùng một tử thi đặt trên trần nhà trắm của họ suốt 2 năm mà không hề biết gì. Mãi đến ngày 22/1/2018, một thành viên trong gia đình đang chùi dọn nhà cửa chuẩn bị đón Tết thì vô tình phát hiện ra.
 
Thành viên phát hiện xác chết thuật lại rằng, anh ta vô tình thấy một tàn thuốc lá ở khoảng giữa của hai tấm ván trần nhà và tò mò muốn tìm hiểu xem nó là thức gì. Đến khi chui đầu lên một khoảng nhỏ của trần nhà thì tá hỏa phát hiện trên đó có một thi thể.
 
Cả gia đình sống chung với xác chết khô suốt 2 năm mà không hề hay biết
Nơi phát hiện thi thể nạn nhân
 
Cảnh sát địa phương ngay sau đó được mời đến kiểm tra. Họ cho biết đây là thi thể một người hàng xóm của gia đình, khoảng 30 tuổi. Người đàn ông này từng có tiền sự về sử dụng ma túy và có thể đã bò qua mái nhà để trốn sự truy đuổi của cảnh sát và mắc kẹt trên đó.
 
Cảnh sát khi đó cũng chưa rõ thời gian tử vong cụ thể của anh ta. Nhưng cảnh sát cho biết, có thể anh ta đã chết ở đó từ cuối năm 2015. Tức là đến thời điểm phát hiện đã 3 năm trôi qua. Thời điểm đó, cảnh sát cũng không tìm thấy dấu hiệu nào cho thấy nạn nhân bị giết chết rồi bị giấu trên gác mái.
 
Một thnafh viên khác trong gia đình cũng cho biết họ chưa hề ngửi thấy mùi hôi thối nào từ trong nhà tắm mấy năm nay. Chưa hết, hầu như các thành viên trong gia đình chủ yếu sống ở nông trại, phòng tắm này ở tầng 3 của căn nhà nên họ ít sử dụng.
 
Cánh sát địa phương hé lộ thêm, nạn nhân sống cùng bố mẹ nhưng đều bị mất trí. Người cha đã mất vào năm 2017 nhưng hàng xóm không thấy con trai về để tang bố.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ