Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bụng bầu 8 tháng vẫn phải ở phòng trọ `nóng như cái lò` vì chồng tính sĩ diện

Trời nóng hơn 40 độ nhưng tôi - một bà bầu 8 tháng vẫn phải chui rúc trong căn phòng trọ nóng nực, chật hẹp chỉ vì chồng sĩ diện, không muốn cho tôi ở nhà ngoại.

Tôi vốn là dân gốc Hà Nội, chồng lại là dân tỉnh lẻ. Anh làm công việc văn phòng, lương chỉ 3 cọc 3 đồng nên khi cưới, chúng tôi vẫn khá khó khăn và không thể mua được nhà riêng. Nhà tôi chỉ có 2 anh em, anh trai thì đã định cư bên nước ngoài nên tôi muốn cưới xong sẽ cùng chồng ở luôn bên nhà ngoại. Sau nhiều lần bàn bạc, đắn đo cuối cùng anh cũng đồng ý.

Thời gian đầu sống chung mọi chuyện đều khá suôn sẻ. Bố mẹ tôi khá tâm lý, luôn cư xử đúng mực để con rể không phải chạnh lòng. Tuy nhiên, có vẻ bản tính nhạy cảm, hay để ý đã khiến chồng tôi dễ suy nghĩ, nhiều lần không vừa ý những lời nói, hành động vô tình của bố mẹ tôi.

Cưới nhau được nửa năm thì tôi có bầu. Cũng may ở với bố mẹ nên mọi chuyện cũng đỡ vất vả, ông bà chăm lo cho tôi rất tốt. Chồng tôi thi thoảng mới phải động vào việc này việc nọ, tuy nhiên mỗi lần như thế anh đều khó chịu ra mặt.
 
Bụng bầu 8 tháng vẫn phải ở phòng trọ
Ảnh minh họa. 
 
Bố mẹ anh ở quê, nhiều lần tôi cùng bố mẹ cũng mời lên chơi nhưng ông bà không chịu, chỉ đến thăm một lát rồi về. Thế rồi, trong một lần về quê ăn giỗ, các anh em, chú bác nhà chồng có nói ra nói vào rất nhiều, thương xót chồng tôi phải ở rể. Thậm chí có người giục chồng tôi ra ở riêng, dù gì ở nhà vợ cũng chỉ là ở nhờ; còn bảo sao bố mẹ vợ có tiền không cho con rể mua nhà khác, lại cứ bắt ở chung làm gì...

Mọi người càng nói thì mặt chồng tôi càng sa sầm lại. Cũng từ hôm đó, anh thường xuyên tỏ thái độ với từng câu nói, hành động của bố mẹ tôi. Dù không dám hỗn láo nhưng cứ khi về phòng là anh lại lôi tôi ra đay nghiến: "Tôi chẳng khác nào "chó chui gầm chạn", vì cô mà mới nhục nhã như thế".

Tôi buồn lắm, nhưng đều cố nhịn để vợ chồng êm ấm. Tôi không hiểu sao, bố mẹ tôi đã biết ý như thế mà anh còn chưa vừa lòng. Đỉnh điểm đến tháng 4 vừa rồi, không hiểu ai khích bác gì mà anh đùng đùng đòi ra ở riêng. Bố mẹ tôi nghe xong rất bất ngờ, bảo anh nên bình tĩnh, ra ở riêng vừa tốn kém lại không tiện nghi trong khi tôi lại đang bầu bí thế này. Đáp lại anh nói: "Con là thằng đàn ông, có thể lo cho vợ con mình".

Bố mẹ tôi chẳng biết nói gì, chỉ xót xa nhìn tôi vác cái bụng lớn ra ngoài ở trọ. Vì tiền nong anh đều góp kinh doanh với bạn hết, chúng tôi chỉ dám thuê phòng trọ 2 triệu, không có điều hòa. Lương 2 đứa mỗi tháng chỉ được hơn chục, nếu thuê phòng đắt quá lại còn ăn uống, chi tiêu cùng tiền phát sinh sợ không đủ.
 
Bụng bầu 8 tháng vẫn phải ở phòng trọ
Ảnh minh họa. 

Dạo này thời tiết nóng như đổ lửa, khu nhà tôi ở lại càng như thiêu như đốt. Tôi bụng mang dạ chửa đã 8 tháng lại càng thêm khó chịu. Bố mẹ tôi xót lắm, nhiều lần muốn đón về để tiện chăm sóc nhưng tính anh sĩ diện, nhất quyết không cho, thậm chí ngày càng hay cáu gắt và khỉa kháy nhà vợ.

Tôi thực sự không chịu nổi, xin về nhà bố mẹ tránh nóng vài hôm thì anh mắng sa sả, nói tôi quen sống trong nhung lụa nên coi thường người khác. Đến mức này thì tôi không thể chịu nổi, liền gom hết quần áo trở về nhà. Nhìn tôi gầy rộc, đen nhẻm bố mẹ đau lòng, khuyên tôi bỏ thì bỏ, chứ ở với người chồng như thế thì đời còn khổ lâu dài, khổ cả con cái.


Chuyện tình của cô gái K'Ho "bắt" chồng người Mỹ. Nguồn: VTC Now
 

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ