Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bức thư gửi người bố đã mất của học sinh lớp 5 lấy nước mắt cư dân mạng

Sau khi đọc bức thư đặc biệt gửi người bố đã mất của nữ sinh nghèo, bất cứ ai cũng không khỏi bồi hồi xúc động. "Những ai còn bố mẹ hãy biết trân trọng sau khi đọc bức thư của cô bé này", một cư dân mạng viết.

Mới đây, bức thư viết tay "Gửi bố thương xa nhớ của con" do một học sinh tiểu học viết đã được lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Đây là những dòng tâm sự mộc mạc, chân thành mà một bé gái gửi tới người cha đã mất của mình.
 
"Bố ơi! Chị em con làm bài kiểm tra cô giáo chấm được 10 đấy bố ạ. Những lúc ấy con ước có bố ở bên để ngợi khen, vỗ về con. Nhưng bố với con sẽ chẳng bao giờ có được những giây phút đó một lần nữa. Bố bỏ mẹ con, chị em con về với tổ tiên, với bà nội ở nơi xa xôi ấy...
 
Sắp đến sinh nhật của con rồi bố ạ. Con nhớ những lúc bố còn sống, bố mua bánh kẹo, làm thịt gà cho con ăn. Mà bây giờ con chỉ biết đặt những chiếc bánh vụng về mà chị em con làm lên bàn thờ bố...".
 
Bức thư gửi người bố đã mất của học sinh lớp 5 lấy nước mắt cư dân mạng
 
Bức thư gửi người bố đã mất của học sinh lớp 5 lấy nước mắt cư dân mạng
 
Sau khi được đăng tải trên một Fanpage Giáo dục, bức thư kín 4 trang giấy này đã thu hút hàng chục ngàn lượt bình luận, chia sẻ của các học sinh, phụ huynh và thầy cô khắp cả nước.
 
Thầy giáo Hoàng Ngọc Ký - quản trị Fanpage cho biết, bức thư này được mẹ của học sinh chụp lại và đăng lên trang Facebook cá nhân. Sau khi vô tình đọc được những dòng tâm sự rất cảm động này, thầy giáo đã quyết định đăng lại trên Fanpage.
 
"Tôi rất bất ngờ vì sự tác động và lan tỏa của bức thư lại lớn như vậy. Đây có lẽ không còn là một bức thư gửi cho bố nữa mà đây đã trở thành một thông điệp gửi tới tất cả mọi người hãy biết trân trọng, yêu thương khi vẫn còn cha mẹ ở bên", thầy Ký chia sẻ.
 
Bức thư của cô bé tiểu học đã thực chạm tới trái tim của rất nhiều người lớn: "Những ai còn bố mẹ hãy biết trân trọng sau khi đọc bức thư của cô bé này"; "Lời lẽ mộc mạc mà xúc động quá"... 
 
Được biết, chủ nhân của bước thư lấy nước mắt cả triệu cư dân mạng là em Nguyễn Thị Hà Thành - học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội. Bố của Hà Thành mất từ khi em mới được 4 tuổi. Em hiện đang sống cùng mẹ và em trai, cuộc sống gia đình rất khó khăn.
 
Bức thư gửi người bố đã mất của học sinh lớp 5 lấy nước mắt cư dân mạng
Hà Thành chụp cùng giáo viên trường Tiểu học Kim Đường. 
 
"Bố cháu mất sớm, cuộc sống rất khó khăn. Tôi đi làm từ sáng đến tối mịt mới về nên hai chị em cháu tự chăm lo, bảo ban nhau học tập. Tôi chỉ mong muốn điều kiện kinh tế được cải thiện để nuôi 2 cháu ăn học nên người", chị Lê Thị Huế - mẹ của Hà Thành chia sẻ.
 
Dù hoàn cảnh khó khăn, mẹ bận rộn với công việc công nhân nhưng Hà Thành luôn có ý thức vươn lên trong cuộc sống và cả trong học tập. Suốt nhiều năm liên tục, Hà Thành đạt danh hiệu học sinh xuất sắc và vinh dự nhận bằng khen của nhà trường và của lãnh đạo UBND huyện Ứng Hòa.
 
Hà Thành chụp cùng giáo viên trường Tiểu học Kim Đường.
 
Hà Thành chụp cùng giáo viên trường Tiểu học Kim Đường.
 
Cô Lê Thị Minh Diễn - Giáo viên chủ nhiệm của Hà Thành cho biết, ở lớp Hà Thành đảm nhận vị trí lớp phó và thường xuyên năng nổ tham gia các phong trào hoạt động của trường, của lớp.
 
Trao đổi với báo Gia đình Việt Nam, cô Nguyễn Thị Hiền - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đường (Ứng Hòa, Hà Nội) thông tin, nhà trường luôn quan tâm hỗ trợ đến những học sinh hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên trong cuộc sống:
 
"Trường cũng thường xuyên có các phần thưởng dành cho các bạn học sinh nghèo vượt khó. Trong những năm qua học sinh Nguyễn Thị Hà Thành luôn là học sinh giỏi, xuất sắc của trường".

 
Theo Kiều Đỗ/SKCĐ