Như Báo Sức Khỏe Cộng Đồng đã đưa tin, khoảng 4h ngày 1/12, một căn nhà tại phố Nguyễn Chính (quận Hoàng Mai, Hà Nội) xảy ra một vụ cháy dữ dội. Người dân đã hô hào nhau lấy nước dập lửa và đập cửa giải cứu nhưng không được vì cửa bị khóa nhiều lớp từ bên trong. Khi lực lượng chức năng đến thì các nạn nhân trong nhà đã tử vong. Thi thể 3 bà cháu được đưa ra ngoài trong tình trạng cháy đen.
Ông Nguyễn Văn Thắng (hàng xóm) là một trong những người chứng kiến vụ cháy từ đầu đến cuối chia sẻ: “Sau khi tôi hô hoán, vài người hàng xóm đã chạy đến căn nhà đang bốc cháy dùng búa phá cổng bên ngoài. Nhưng bên trong còn một lớp cửa nữa và đã bị khóa trái nên không mở được. Mọi nỗ lực chữa cháy và phá cánh cửa sắt để tiếp cận người bên nhưng không thể làm được”.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/01/bua-tiec-sinh-nhat-cuoi-cung-cua-3-ba-chau-chet-chay-trong-can-nha-khoa-nhieu-lop_01122019171254.mp4[/presscloud]
Ông Thắng kể lại khoảnh khắc chứng kiến vụ cháy
Theo đại diện UBND phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai), 3 nạn nhân trong vụ cháy này là bà Phùng Thị Kim Tân (60 tuổi), Trịnh Thị Dung (8 tuổi) và Hà Anh Vũ (9 tuổi).
Theo lời kể của một người hàng xóm ở sát nhà nạn nhân, bà Phùng Thị Kim Tân là tổ trưởng tổ dân phố nhưng có cuộc sống khá khép kín. Bà Tân có một cháu nội và một cháu ngoại là cháu Trịnh Minh Duy và Hà Anh Tuấn. Bố mẹ các cháu hay đưa về chơi với bà Tân vào cuối tuần.
Tối qua (30/11), tại nhà bà Tân có tổ chức sinh nhật lần thứu 60 cho bà. Sau bữa ăn tối, hai cháu nhỏ được bố mẹ cho ở lại ngủ với bà. Nhưng không ngờ, đây là bữa ăn cuối cùng của đại gia đình và cũng là lần cuối cùng bà Tân cùng hai cháu được gặp các con và bố mẹ.

Một góc vụ cháy
Trong ngày 1/12, theo báo cáo nhanh của Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quận Hoàng Mai, phần bị cháy có diện tích khoảng 30m2. Hiện đơn vị vẫn đang điều tra nguyên nhân vụ cháy và thống kê thiệt hại.
Cũng theo lãnh đạo đội PCCC, sau khi đám cháy bùng phát, người dân xung quanh đã cố gắng dẫn nước từ các bể chứa xung quanh để chữa cháy nhưng không thể nào kiểm soát nhanh chóng được ngọn lửa. Trong khí đó, đường vào xóm quá nhỏ, khó đi nên phải gần 30 phút sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng mới tiếp cận được hiện trường và dập lửa.

Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tổ chức cứu hỏa tại hiện trường
Thời điểm này, toàn bộ phần gác lửng – nơi 3 bà cháu nằm ngủ đã bị cháy rụi. Sau khi dập được đám cháy thì thi thể các nạn nhân cũng được đưa ra ngoài.
Chứng kiến giây phút thi thể các nạn nhân được đưa ra ngoài, ông Lê Trọng Đức rớt nước mắt kể: “Cả ba bà cháu đè lên nhau tử vong ở trên gác xép, rất thương tâm. Họ đã cố gắng thoát ra ngoài nhưng bất thành”.
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu