Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bruno Fernandes chính là đội trưởng mà MU tìm kiếm bao lâu nay

Trong kỷ nguyên Premier League, MU đã trải qua 11 đời đội trưởng. Rất có thể, Bruno Fernandes sẽ là người thứ 12.

Trong buổi họp báo trước trận đấu với PSG, HLV Ole Solskjaer đã khiến toàn bộ những người có mặt trong phòng, bao gồm cả nhân vật chính Bruno Fernandes, tròn mặt ngạc nhiên khi đột ngột tuyên bố: "Đội trưởng MU ở trận đấu sắp tới đang ngồi bên cạnh tôi".
 
Tiền vệ người Bồ Đào Nha được Solskjaer kéo đi dự họp báo cùng, nhưng không hề biết gì về quyết định kể trên.
 
"Tôi cũng bất ngờ như tất cả mọi người vậy. Tôi không hề chờ đợi điều này. Được làm thủ quân MU là vinh dự đối với cá nhân tôi, nhưng tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào cũng là đội trưởng, cầu thủ nào cũng cần sự trợ giúp và cũng có thể dẫn dắt người khác theo cách của riêng mình", phát biểu rất khôn ngoan của Bruno.
 
 
Ở tuổi 26, Bruno đã không còn xa lạ với vai trò thủ lĩnh. Anh là thủ quân của Sporting trước khi gia nhập MU. Và khi Harry Maguire chấn thương không thể sang Paris cho trận đấu vào 02h00 rạng sáng mai 21/10, Bruno sẽ lần đầu tiên dẫn đầu đoàn quân áo đỏ bước ra khỏi đường hầm sân vận động.
 
Hãy tin rằng, đó sẽ không phải là lần cuối cùng Bruno Fernandes đeo băng thủ quân MU.
 
Không thể nói là Maguire không có tố chất thủ lĩnh, nhưng MU của thời điểm hiện tại cần một người như Bruno hơn. 
 
Ở trận thua 1-6 trước Tottenham, trong khi Maguire giữ im lặng, thì Bruno đã lớn tiếng nắn gân đồng đội, thậm chí "sạc" luôn Solskjaer. Nhưng không ai giận Bruno. HLV người Na Uy, ngược lại, còn cho Bruno làm đội trưởng.
 
Nếu Bruno chỉ đơn giản là gã lắm mồm hoặc khệnh khạng, đội trưởng MU ở trận gặp PSG chắc chắn sẽ là một người khác.
 
Bên cạnh cái uy khiến người khác vị nể, Bruno còn lợi thế hơn Maguire ở chỗ: Anh chơi tiền vệ. Từ giữa sân, Bruno sẽ dễ dàng liên lạc với cả đội hơn là từ vị trí trung vệ của Maguire.
 
Thêm nữa, truyền thống của MU là tấn công, thế nên giao chiếc băng thủ quân cho một cầu thủ tuyến dưới không phải là lựa chọn tối ưu.
 
Tất nhiên MU từng có nhiều hậu vệ đội trưởng rất có tầm, ví dụ Steve Bruce, Gary Neville, Nemanja Vidic. Nhưng những hậu vệ đội trưởng gần đây của MU lại không được thuyết phục lắm, cả về trình độ chuyên môn, giá trị tinh thần lẫn thành tích tập thể: Antonio Valencia, Ashley Young và phần nào đó là Maguire.
 
 
MU được nhớ đến nhiều hơn khi được dẫn dắt bởi những tiền vệ tấn công hoặc tiền đạo như Bryan Robson, Roy Keane, Michael Carrick, Wayne Rooney và vượt lên trên tất cả là Eric Cantona.
 
Giống như huyền thoại người Pháp, Bruno có chút ngạo mạn (nhận xét của Roy Keane), nhưng là theo hướng tích cực. Các đồng đội cũng "lây nhiễm" sự tự tin và quyết tâm giành thắng lợi trong mọi trận đấu của Bruno.
 
Dù kết quả trận đấu PSG vs MU có thế nào, thì Bruno Fernandes cũng đã đặt được viên gạch đầu tiên để xây dựng một triều đại (được chờ đợi là sẽ rất rực rỡ) tại đội bóng đang tuyệt vọng tìm kiếm một lãnh đạo đích thực.
 
Như họ đã tìm thấy "King Eric" ngày nào. 

Danh sách các đội trưởng MU trong kỷ nguyên Premier League:
 
• Bryan Robson 1992-1994
• 
• Steve Bruce 1994-1996
• 
• Eric Cantona 1996-1997
• 
• Roy Keane 1997-2005
• 
• Gary Neville 2005-2011
• 
• Nemanja Vidic 2011-2014
• 
• Wayne Rooney 2014-2017
• 
• Michael Carrick 2017-2018
• 
• Antonio Valencia 2018-2019
• 
• Ashley Young 2019-2020
• 
• Harry Maguire 2020-?