Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bóng đá Việt Nam lại làm trò cười cho thiên hạ

Sau nhiều năm cố gắng, bóng đá Việt Nam vẫn chưa thể dứt bỏ được hết những điều đáng hổ thẹn, phản cảm.

Trước vòng cuối của V.League 2020, Ban kỷ luật VFF đã ra quyết định treo còi 2 trọng tài "có uy tín" vì không hoàn thành tốt nhiệm vụ. 
 
Ngoài ra, HLV Chu Đình Nghiêm của CLB Hà Nội cũng bị cấm chỉ đạo ở trận đấu sống còn với Than Quảng Ninh. Đây là hệ lụy từ hành vi thiếu văn hóa của HLV họ Chu trong cuộc chạm trán CLB Sài Gòn trước đó, cụ thể là văng tục, chửi bậy để phản đối trọng tài.
 
 
Tại CLB TPHCM, hậu vệ Hữu Tuấn vừa bị thanh lý sớm hợp đồng sau vụ tự ý đi đá phủi ngay trước thềm 1 trận đấu tại V.League, trong thời gian được BHL cho nghỉ điều trị chấn thương.
 
Và mới nhất, đó là một sự cố cực kỳ hiếm gặp đã xảy ra ở giải Hạng Ba. 
 
Lượt trận thứ hai tại bảng A, sân Tam Đảo sẵn sàng cho trận đấu giữa Luxury Hạ Long và Sơn La. Nhưng đến giờ thi đấu, Sơn La chỉ có đúng 4 cầu thủ trên sân.
 
Nếu ở một nơi nào khác trên trái đất, khán giả chắc chắn nghĩ rằng sự thiếu hụt nghiêm trọng kể trên có liên quan đến Covid. Tuy nhiên, đây là bóng đá Việt Nam, Covid không liên quan gì cả.
 
Sơn La không có đủ cầu thủ hợp lệ để thi đấu, tất cả là do cách tổ chức, chuẩn bị thiếu bài bản, qua quít, phó mặc cho may rủi của cả đội bóng này lẫn BTC.
 
 
"Theo điều lệ quy định, một CLB phải có tối thiểu 7 cầu thủ thì trận đấu mới bắt đầu. Đội Sơn La đã đăng ký cầu thủ dự giải, tuy nhiên họ chỉ có 8 người đủ tư cách thi đấu. Khi trận đấu chuẩn bị diễn ra, chỉ 4 người đến sân, 4 cầu thủ còn lại không có mặt. Một số cầu thủ khác không đủ tư cách thi đấu do chưa hoàn tất thủ tục chuyển nhượng", Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh cho biết.
 
Một cách giải thích đúng phong cách "người quan sát" chứ không phải trong vai trò dẫn dắt, chỉ đạo.
 
Nói cho công bằng, ông Lê Hoài Anh không phải là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho sự cố chẳng giống ai kể trên. 
 
Lý do thì có nhiều. Và cũng không ít người nhận thức được những nguyên nhân khiến bóng đá Việt Nam cứ mãi vướng vào cái vòng luẩn quẩn, nghiệp dư không ra nghiệp dư, chuyên nghiệp chẳng ra chuyên nghiệp.
 
Nhưng hiểu mà lại không thể xử lý. 
 
Thế mới... khó hiểu.