
Trước khi đến với sân khấu và bén duyên với sự nghiệp diễn xuất, NSND Trần Hạnh từng làm nghề đóng giày. Một trong những bộ phim đầu tiên ông tham gia là “Hoa và cỏ dại”, ra mắt năm 1976.

Nói về duyên với con đường nghệ thuật, NSND Trần Hạnh từng chia sẻ: “Hồi đó, ban ngày tôi làm nghề đóng giày, tối lại đi diễn văn nghệ. Đó là chương trình văn nghệ của ban tiểu thương thủ công nghiệp tổ chức, sau đó, tôi được chọn đi tập văn nghệ cho đội Thanh niên Hà Nội, cùng với một số nghệ sĩ bấy giờ như: Doãn Hoàng Giang, Minh Ngọc, Đoàn Dũng…"

Sau đó, ông đầu quân vào đoàn Kịch nói Hà Nội với mức lương công chức bậc hai là 42 đồng. Năm 60 tuổi, ông về hưu theo quy định. Từ đây, ông bắt đầu tham gia nhiều phim truyền hình hơn.

Vai chính đầu tay của nghệ sĩ Trần Hạnh là bộ phim điện ảnh “Chiếc bình tiền kiếp” của đạo diễn Nguyễn Hữu Phần.

Vai diễn ông Cơ trong bộ phim “Tướng về hưu” của đạo diễn Nguyễn Khắc Lợi là một trong những vai diễn thành công nhất trong sự nghiệp của NSND Trần Hạnh. Bộ phim dựa trên truyện ngắn cùng tên của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp và ra rạp năm 1988. Phim kể câu chuyện đau xót về những gia đình đã mất đi trong cơn lốc của thời “mở cửa”.

Từ đây, ông tiếp tục cống hiến cho nghệ thuật những vai diễn để đời. Có thể kể đến vai diễn bố của lực trong bộ phim “Cỏ lau”. Bộ phim được chuyển thể từ truyện ngắn cùng tên nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Minh Châu và ra rạp năm 1993. Phim là câu chuyện đầy ám ảnh và mang nhiều tính tâm linh có sức lôi cuốn mạnh mẽ, chạm đến những góc khuất sâu kín trong tâm hồn con người.

Những ngày tháng cuối đời, ông trở lại làm người bán giày. Trần Hạnh từng tâm sự, cuộc đời thực của ông còn khổ hơn trên phim.

Sau nhiều năm miệt mài cống hiến cho nghệ thuật, mãi tới năm 90 tuổi, ông mới được trao tặng danh hiệu NSND.

Ngày 4/3, ông trút hơi thở cuối cùng tại nhà riêng ở phố Trần Quý Cáp, hưởng thọ 92 tuổi.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu