Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bố vợ đau đớn kể nguyên nhân bị con rể nghiện ngập truy sát

Nghĩa uất ức chuyện vợ bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở nên đã mang dao sang “nói chuyện”. Hậu quả khiến mẹ vợ tử vong, bố vợ bị thương ở vùng lưng.

Khoảng 20h ngày 21/11, con rể Lưu Văn Nghĩa (SN 1985, trú tại xóm Nông Vụ 3, xã Vạn Phái, thị xã Phổ Yên) vác dao sang nhà bố mẹ vợ là ông Ngô Văn Cảnh (SN 1966) và bà Nguyễn Thị Hằng (SN 1967) trú tại xã Thành Công, thị xã Phổ Yên gây sự khiến ông Cảnh bị thương còn bà Hằng tử vong. Sau đó, Nghĩa cầm dao tự tử nhưng được đưa đi cấp cứu kịp thời.
 
Liên quan đến vụ việc trên, Phó giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên – Đại tá Đặng Văn Đang cho biết, đối tượng Nghĩa đã qua cơn nguy kịch và được Công an đưa về trại giam để phục vụ công tác điều tra.
 
Ông Cảnh – bố vợ Nghĩa cũng đã được ra viện trở về nhà lo hậu sự cho vợ và nghỉ dưỡng để vết thương hồi phục. Kể từ khi sự việc xảy ra, ông Cảnh trông tiều tụy hơn nhiều, thỉnh thoảng nước mắt lại chảy ra.
 
Bố vợ đau đớn kể lại nguyên nhân con rể nghiện ngập ra tay đâm vợ chồng mình
Ông Cảnh bị sốc nặng sau cái chết của vợ
 
Trả lời báo chí, ông Cảnh cho biết, Nghĩa là đối tượng có nhân thân chẳng mấy tốt đẹp, công việc không ổn định, lại còn nghiện hút. Nhưng con gái ông không may nhìn nhầm lấy phải thì gia đình đành chấp nhận. “Trước đây nó làm thợ xây nhưng giờ thì lông bông, còn đi vay nặng lãi làm khổ vợ con. Bây giờ nó giết vợ tôi, may hôm đó nó đâm trộm tôi nên vết thương không nghiêm trọng chứ không thì…”, ông Cảnh uất hận nói.
 
Nói về nguyên nhân vụ việc đau thương trên, ông Nghĩa cho biết: Cách đây nửa tháng, Nghĩa bán trộm con trâu của gia đình, khi biết chuyện, con gái ông (chị Ngô Thị Thủy – SN 1990) tức giận bỏ về nhà bố mẹ đẻ ở. Còn Nghĩa, bán được trâu thì dùng số tiền đó chơi bời. Tiêu hết tiền thì vác dao sang nhà bố mẹ vợ gây sự.
 
Nói về thân thế đối tượng Nghĩa, lãnh đạo xã Vạn Thái (thị xã Phổ Yên) xác nhận, tại địa phương hắn chưa từng có tiền án, tiền sự nhưng lại nghiện ngập. Kinh tế gia đình khó khăn. Trước khi xảy ra sự việc, Nghĩa và bố mẹ vợ không có mâu thuẫn gì. Được biết, khi sang nhà bố mẹ vợ gây sự, Nghĩa đã uống rượu và sử dụng ma túy. Hơn nữa, trước khi gây án, Nghĩa còn nói với hàng xóm rằng, sẽ giết bố mẹ vợ. Như vậy, đây là hành vi phạm tội có chủ đích.
 
Được biết, hiện gia đình ông Cảnh đã lo xong hậu sự cho bà Hằng. Con gái ông Cảnh cũng dọn về nhà bố mẹ đẻ ở để tiện chăm sóc bố. Hiện sự việc vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/25/bo-vo-dau-don-ke-lai-nguyen-nhan-con-re-nghien-ngap-ra-tay-dam-vo-chong-minh_25112019085841.mp4[/presscloud]
Cách đây vài hôm tại Tuyên Quang cũng xảy ra vụ việc, con rể đâm tử vong mẹ vợ vì mâu thuẫn tiền bạc
 
Xem thêm: Con rể đâm bố mẹ vợ thương vong qua cơn nguy kịch, báo trước với hàng xóm rằng sẽ gây án?

 
Nga Đỗ (t/h)