Thay vì sưu tập tranh, đồ cổ quý hiếm như bao người khác, ông Đoàn Ngọc Hải lại có sở thích sưu tập những đôi dép tổ ong cũ nát, hư hỏng nặng để bày trí trong căn biệt thự sang trọng của mình. Cụ thể, trong một đoạn video clip được đăng tải trên Youtube, ông Đoàn Ngọc Hải đã chia sẻ về những nhũng kỉ niệm khó quên khi lưu giữ những đôi dép tổ ong này.

45 đôi dép của 45 cháu học sinh dân tộc trường tiểu học Lý Bôn - Cao Bằng được ông trưng bày tại nhà.
“Những đôi dép của các cháu vùng cao tôi mang về để giữ làm kỉ niệm. Có những đôi dép nó mòn đến độ không còn gì để nói ở khu vựa Đông Bắc, Tây Bắc. Nếu nhận về hết thì lên tới hàng ngàn đôi nên giờ tôi chỉ đem về những đôi thật đặc biệt.
Hầu hết đều là những đôi đép nhỏ xíu, rách và nát hết rồi, còn những đôi lớn thì tôi không nhận về nữa. Bởi mỗi chuyến đi có đến cả trăm đôi dép, đem về thì chất đầy cả nhà. Nên giờ chỉ nhận những đôi dép nhỏ xíu, dễ thương của các cháu bé để mang về làm kỉ niệm”, ông Đoàn Ngọc Hải tâm sự.

Ông Đoàn Ngọc Hải chia sẻ về ý nghĩa của những đôi dép tổ ong cũ kĩ, rách nát.
Trong suốt hành trình thiện nguyện của mình, ông Đoàn Ngọc Hải đã có được những món quà vô giá: “Những đôi dép chỉ có 10 ngàn đồng thôi nhưng cha mẹ các cháu cũng không thể mua được. Vì thế mỗi chuyến thiện nguyện vùng cao, trong xe tôi lúc nào cũng có 100 đến 500 đôi dép để thay cho các cháu.
Sau khi thay xong, tôi thường lấy lại đôi dép cũ để các cháu không còn đi đôi dép cũ đó nữa. Nhiều khi không đem về, các cháu lại tiếp tục đi đôi dép cũ đó. Trường hợp những đôi dép cũ tôi không mang về được thì sẽ nhờ chính quyền địa phương thu hồi và tiêu hủy.
Hiện tại, trong nhà cũng đã có đến 300 - 400 trăm đôi dép cũ, rách nát trong bộ sưu tập dép của các bé vùng cao. Chủ yếu các đôi dép đều của các bé vùng Tây Bắc và Đông Bắc. Đi đến đâu cũng thấy các cháu đi loẹt quẹt đôi dép tổ ong màu trắng, mòn đến nửa cả đôi dép. Có những cháu đi đôi dép đã mòn đến 1/3 đôi, còn có một khúc nhỏ là chuyện bình thường. Thương lắm”.

Mỗi chuyến thiện nguyện vùng cao, ông Đoàn Ngọc Hải đều chở theo 100 đến 500 đôi dép tổ ong để thay cho các bé.
Chia sẻ về đôi dép để lại ấn tượng sâu sắc nhất, ông Đoàn Ngọc Hải cho biết: “Đôi dép ấn tượng nhất với tôi là đôi còn có một nửa đôi dép của một cháu bé học cấp 1, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Lúc đó, tôi đã lấy một đôi giày mới tinh tặng cho bố cháu bé vì cháu bé không đi vừa. Khi cháu lớn lên, bố cháu không đi nữa thì có thể để lại cho cháu đi. Vì đôi giày đó rất là tốt”.

Đôi dép của em học sinh cấp 1 huyện Bảo Lâm, tỉnh cao Bằng khiến ông Đoàn Ngọc Hải có ấn tượng sâu sắc nhất.
Đối với ông Đoàn Ngọc Hải, bộ sưu tập “đặc biệt” ấy chính là nguồn động lực to lớn để ông hoàn thành nhiều sứ mệnh cao cả và đem tình yêu thương đến với mọi nhà: “Nhìn thấy những đôi dép này tôi mới thấy là cuộc sống của mình quá tốt so với bà con vùng cao. Chứng kiến những hoàn cảnh éo le của người dân khiến tôi có động lực để phấn đấu và giúp đỡ bà con nhiều hơn”.

Những đôi dép tổ ong quý giá chính là động lực để ông Đoàn Ngọc Hải tiếp tục phấn đấu vì người dân.
Hiện tại, đoạn video clip ghi lại khoảnh khắc ông Đoàn Ngọc Hải “nâng niu” từng đôi dép tổ ong cũ nát và xem đó như là báu vật của cuộc đời mình vẫn nhận được sự quan tâm đặc biệt của cộng đồng mạng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu