Trong cuộc sống, đa số các gia đình đều có may mắn là được quây quần, hạnh phúc bên nhau. Sáng ra bố mẹ đưa con đi làm, cuối ngày đón con về, chăm sóc con cái trong hạnh phúc.
Tuy nhiên, cũng có những gia đình bố mẹ phải xa con, bố mẹ đi ăn xa. Nếu ở gần thì khoảng nửa tháng, một tháng hay hai tháng được về thăm con. Cũng có những bố mẹ đi nước ngoài, đi làm ăn xa cả năm, thậm chí 2 đến 3 năm mới được gặp con.

Chắc hẳn những trường hợp phải xa con sẽ nhớ con rất nhiều, có những nỗi nhớ con âm ỉ, kéo dài trong lòng... Tuy nhiên các công việc trong ngày, rồi cơm áo gạo tiền sẽ cuốn các ông bố, bà mẹ đi... Nó cũng chỉ dừng lại ở nỗi nhớ và nỗi buồn.
Còn những đứa trẻ thì sao?
Có khi nào các ông bố bà mẹ hình dung ra những người con của mình họ có suy nghĩ gì hay chưa? Đa số mọi người sẽ có một chung suy nghĩ đó chính là: "Các con còn nhỏ thì biết gì...". Chắc hẳn không ít người từng nghĩ như vậy. Nhưng thực tế là, nếu phải xa bố mẹ từ nhỏ thì các con phải chịu thiệt thòi nhiều như thế nào... Thiệt thòi ở đây không phải là không được chăm sóc tốt, thiệt thòi ở đây không phải là đói ăn, thiếu mặc... Mà các con sẽ cảm thấy nhớ bố mẹ. Các con sẽ thiếu hơi ấm, thiếu sự vỗ về, những lời quan tâm, yêu thương từ bố mẹ của mình. Đặc biệt đó là tình mẫu tử thiêng liêng không ai có thể thay thế được.
Những đứa trẻ xa bố mẹ từ nhỏ có những đặc điểm rất riêng so với những đứa trẻ khác. Các bạn có biết là gì không? Đó chính là sự tự tập. Chắc chắn đứa trẻ xa bố mẹ từ nhỏ sẽ tự tập hơn những đứa trẻ khác rất nhiều. Chắc hẳn bố mẹ chúng sẽ cảm thấy rất tự hào và an tâm, nhưng đối với những bà mẹ yếu lòng lại thấy thương con nhiều hơn...
Khi hiểu được những điều đó, các bậc cha mẹ khi phải xa con hãy yêu con mình nhiều hơn và học cách bù đắp cho con của mình nhiều hơn nhé.

Quãng thời gian mà bố mẹ được ở bên con cái chính là thời gian quý giá hơn bao giờ hết, thời gian đó không gì có thể đánh đổi được. Vì vậy, nếu có cơ hội được ở bên con thì hãy trân trọng vì chẳng mấy chốc chúng sẽ lớn và xa vòng tay của cha mẹ...
Hãy yêu thương nhau khi còn có thể, nếu đi làm ăn xa hãy cố gắng để thật nhanh trở về với con, nếu quá xa không thể về thì hãy bù đắp cho con bằng những cách riêng mà mỗi bố mẹ lại có cách biểu hiện rất riêng.
Không có điều gì hạnh phúc và tuyệt vời hơn trên đời này khi con và bố mẹ được ở gần nhau, được cùng nhau trải qua buồn vui mỗi ngày... Hãy yêu con của mình nhiều hơn, hãy dành thời gian nhiều hơn cho các con bạn nhé!









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu