Anh Vũ Bá Đáng, 42 tuổi, trú tại đội 10, thôn Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương là trụ cốt chính trong một gia đình gồm bố mẹ già và hai con trai học năm cuối cấp ba. Vợ chồng ly hôn đã 3 năm nên một mình anh làm đủ mọi nghề để gồng gánh cả gia đình. Thời gian trước, bố anh Đáng phát hiện mắc K hạch, khối u di căn sang phổi. Dù được các bác sĩ tận tình cứu chữa song bệnh nặng, tuổi già sức yếu, bố anh Đáng không qua khỏi.
Người cha già mất chưa được bao lâu, anh Đáng phát hiện mình mắc bệnh nặng nhưng bản thân là người lo kinh tế chính trong gia đình nên anh vẫn cố đi bán hoa quả ngoài chợ. Thế nhưng, vào ngày 18/11, trong lúc đi chợ, anh đột nhiên đau đầu dữ dội, uống thuốc nhưng không thuyên giảm. Trở về nhà, anh được mọi người khuyên đi viện nhưng quyết không đi vì tiết kiệm. Đêm đó, anh nôn thốc nôn tháo, mặt mũi tím tái, lịm dần, lay tỉnh cũng gần như chẳng thể phản ứng. Người nhà vội đưa đi viện thì được bác sĩ chẩn đoán, anh Đáng bị xuất huyết não cần chuyển lên viện tỉnh.

Đáng buồn thay, anh Đáng là trụ cột chính trong gia đình nên khi anh mắc trọng bệnh, mẹ già và con cái rơi vào cảnh cùng cực khó khăn. Trước khi hôn mê, anh đi bán hoa quả nhưng chỉ chỉ đủ nuôi sống cả nhà, chẳng dư dả được đồng nào. Nay ngã bệnh, mẹ đẻ và anh em phải chạy vạy khắp nơi vay mượn tiền làm phẫu thuật. Hiện con số đã lên tới trăm triệu đồng. Mỗi ngày nhà anh Đáng phải trả 7 triệu đồng/ ngày cho các loại chi phí điều trị nên qua mỗi ngày khoản nợ lại càng lớn.
Dù vậy, sức người có hạn, ai sẽ là người gánh được khoản nợ này hiện tại khi mẹ ruột tuổi đã cao, anh em cũng nghèo khó, hai đứa con vẫn đang tuổi đi học. Điều này càng khiến gia đình họ nghèo khổ, túng quẫn hơn.
Anh Vũ Bá Đang (em trai anh Đáng) cho biết: "Mấy năm trời anh ấy vò võ gà trống nuôi con. Đang khó khăn thì lại bị xuất huyết não nằm bất động. Từ hôm mổ đến giờ, anh Đáng vẫn nằm liệt, chưa biết gì cả. Chúng tôi nhìn cảnh anh nằm hôn mê, hai cháu còn nheo nhóc cũng đau lòng lắm, nhưng cũng chỉ biết cắt cử nhau vào trông anh. Ai ở nhà thì tranh thủ thời gian đi vay mượn khắp nơi để cứu anh".

Hai em và cả anh Đáng hiện giờ rất cần những tấm lòng thơm thảo cứu giúp để được tiếp tục đi học, có một tương lai tươi sáng hơn. Bởi sau này, chính các em sẽ là người chăm sóc bà, bố và trả món nợ khổng lồ đã vay mượn để phẫu thuật.
Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Vũ Bá Đáng ở đội 10, Đông Thôn, xã Quốc Tuấn, huyện Nam Sách, Hải Dương xin gửi qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Hoặc ủng hộ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank): Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu