Nghệ sỹ Đức Lang – bố Hiếu Hiền đã qua đời vào ngày 13/4 sau một thời gian dài mang trọng bệnh. Tại đám tang cha, nam diễn viên đã xúc động chia sẻ về giây phút cuối đời khiến ai nghe xong cũng ứa nước mắt.
Trong chuyến công tác gần đây, vợ Hiếu Hiền đã gọi điện thông báo ba anh sức khỏe giảm sút, không đi lại được là mạch dần yếu đi và phải nhập viện ngay lập tức. Tuy nhiên phép màu đã không đến với gia đình, nhịp tim bắt đầu ngưng lại và tim cũng chẳng còn hoạt động nữa nên bác sỹ đã khuyên cả nhà nên cho ba thở máy để chờ Hiếu Hiền kịp về nhà.

Biết ba không qua khỏi nên bác sỹ đã đặt ống thở cho ba để đợi Hiếu Hiền về
Rời bỏ công việc và còn chưa kịp cảm ơn khán giả nên nam diễn viên cảm thấy rất có lỗi. Khi vừa hạ cánh anh đã đến ngay bệnh viện, nhìn ba nằm đó hôn mê không còn biết gì nữa khiến Hiếu Hiền sững sờ và nghe theo bác sỹ anh đã đưa bà về nhà và rút ống thở tiễn ba đi vào lúc 3h39 phút.

Kể về ba nam diễn viên lại xúc độn nghẹn ngào
Từ ngày mẹ mất, cuộc sống của Hiếu Hiền chỉ xoay quanh ba, đó là người đàn ông đã đồng hành cùng anh trong bất kì chặng đường nào, đặc biệt đi đâu cũng có đủ cả nhà. Hiếu Hiền tâm sự: “Khi mẹ mất, tôi thấy mình mất nhiều thứ quá, nguồn vui còn lại chỉ nằm ở ba. Ba tôi lúc đó cũng đã tai biến rồi, không dẫn ông đi đây đi đó được, chỉ đi gần gần được".

Mẹ ra đi từ sớm nên ba trở thành người bạn tri kỷ của Hiếu Hiền
Trước ngày ba mất anh cũng chỉ có một vài ngày đế chăm ba, thời gian được đút cơm, tắm giặt, được ngủ và trò chuyện cùng ba quả là quãng thời gian tuyệt vời nhất. Thời điểm đó ba đã nhanh quên, chỉ vào phút sau cuộc trò chuyện là ông chẳng còn nhớ gì, ba ra đi là nỗi mất mát quá lớn với nam ca sỹ bởi ông là người có sức ảnh hưởng đến cuộc đời và Hiếu Hiền thương ba nhiều lắm.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu