Theo đơn trình báo của nạn nhân Lý Phước Hảo (24 tuổi, ngụ thị trấn Cái Vồn, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long): chiều ngày 1/11, anh đi làm về thấy đói bụng nên vào bếp lấy mì nấu ăn. Tại đây, Hảo xảy ra cãi cọ với người thân rồi bất ngời bị chị gái dùng ấm nước siêu tốc có chứa nước sôi tưới lên người.
Sau khi nhận đơn trình báo của nạn nhân, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Minh đã thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, hiện anh Lý Phước Hảo đang được điều trị bỏng tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, sức khỏe đã dần ổn định, các vết thương được xử lý tốt.

Anh Hảo vẫn đang được điều trị bỏng tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ
Điều đáng chú ý, suốt thời gian Hảo nằm viện không được người thân xuống chăm sóc. Tiền viện phí của Hảo là do các nhà hảo tâm đóng góp.
Kể từ khi xảy ra, phóng viên đã xuống tận nơi gia đình Hảo sinh sống để nghe câu chuyện từ phía gia đình. Tuy nhiên, mấy ngày nay nhà Hảo đóng cửa im ỉm, người thân không có nhà. Theo một số người hàng xóm, kể từ khi Hảo đi cấp cứu, mọi người không ai thấy bóng dáng người nhà Hảo đâu.
Tuy nhiên, sáng 4/11, ông Lý Hùng Sơn (SN 1966, bố Hảo) bất ngờ liên lạc với báo chí xin được chia sẻ về nguyên nhân vụ việc trên. Theo ông Sơn, gần 1 tuần qua gia đình chịu rất nhiều áp lực từ dư luận. Hiện gia đình đang làm việc với cơ quan chức năng để xác minh sự việc.
Ông Sơn nói rằng, ông đã nghe qua chia sẻ của con trai với báo chí. Nhưng lời chia sẻ này có một phần không đúng sự thật, khiến các thành viên trong gia đình rất bức xúc.
Ông Sơn kể, buổi chiều hôm xảy ra sự việc, Hảo cãi vã và đánh vợ ông, chửi con gái ông. Lúc đó, con gái đang đun nước sôi để chuẩn bị tắm, chứng kiến hành động hỗn hào của em trai với mẹ nên rất bức xúc. Trong lúc không kiềm chế được bản thân đã cầm ấm nước sôi đổ lên người Hảo gây bỏng nặng.

Ông Sơn khẳng định, Hảo là đứa con hỗn hào (Ảnh vợ chồng ông Sơn)
Ông Sơn cũng cho biết thêm, từ trước đấy nay, Hảo là đứa con ngỗ ngược, hay quậy phá. Gia đình đã 2 lần phải viết đơn cho Hảo đi trường giáo dưỡng vì không thể dạy bảo nổi.
“Gần đây nó đập phá đồ đạc trong nhà, gia đình tôi dọa báo Công an nhưng nó không sợ mà còn lớn tiếng thách thức lại. Có lần nó đánh cả chị ruột và người thân trong nhà. Từ đó, mọi người trong nhà không ai muốn nhìn mặt. Thế nên, nó đi đâu, làm gì cũng chẳng ai quan tâm”, ông Sơn nói.
Còn theo lời ông Ngô Công Nhân (SN 1969, chú họ của Hảo) thì vụ việc bắt nguồn từ mâu thuẫn gia đình. Ông Nhân cũng không hiểu bắt nguồn từ nguyên do gì mà cả mẹ và chị gái đề ghét Hảo. Do không được học hành tử tế nên Hảo không biết ăn nói luôn khiến người khác cảm thấy khó chịu. Có thể đây là nguyên nhân dẫn tới sự việc đau lòng trên.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/05/bo-de-bac-bo-thong-tin-con-gai-do-nuoc-soi-len-nguoi-em-trai-chi-vi-mot-goi-mi_05112019095232.mp4[/presscloud]
Clip anh Hảo sau khi bị chị gái đổ nước sôi lên người
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu