Dù bắt nguồn chẳng phải chuyện to tát gì, nhưng đến tận ngày hôm nay tôi vẫn cảm thấy ức chế vì cách hành xử của bố mẹ chồng. Là đàn ông, bố chồng tôi lại xông vào đánh đấm con dâu tới tấp như kẻ thù ngay trước mặt cháu, điều này khiến tôi không thể nào chấp nhận nổi.
Tôi về làm dâu đã 5 năm và có một cô con gái 4 tuổi. Vì sinh thiếu tháng nên con gái tôi hay ốm yếu, thường xuyên đi viện. Nuôi con trong 3 năm đầu là quãng thời gian vô cùng vất vả với vợ chồng tôi.
Vì quá tốn kém cho con nên tiền lương của cả 2 vợ chồng mỗi tháng chẳng còn là bao, vậy nên chúng tôi vẫn phải ở chung với bố mẹ chồng. Khi con lớn hơn, bệnh tật ít đi thì lại mắc phải tật lười ăn. Học ở lớp nào các cô giáo cũng kêu ca về vấn đề này khiến chúng tôi rất phiền lòng.

Ảnh minh họa.
Dù đã thử mọi cách, từ cho con khám dinh dưỡng, ăn uống thuốc bổ đến bắt ép con ăn đều không có kết quả. Mỗi lần cho con ăn đều như tra tấn, nếu không đốc thúc thường xuyên thì con bé sẽ chẳng chịu ăn.
Một hôm, cũng như thường ngày chồng tôi cho con gái ăn. Dù nịnh hay quát thế nào con bé cũng không chịu nuốt, cả tiếng đồng hồ vẫn chưa ăn được bát cơm. Sốt ruột nên tôi bảo chồng vào ăn, tôi thay anh đút cho con. Quá bực mình, tôi lấy cái roi để bên cạnh, con bé không chịu nuốt là lại đập xuống sàn để răn đe.
Bất ngờ, con bé khóc ré lên rồi nôn hết sạch chỗ cơm vừa ăn. Không kìm được tức giận, tôi tát con một cái rồi quát: "Con 4 tuổi rồi mà ăn uống có người xúc cho tận miệng vẫn không chịu nuốt là sao?"
Đúng lúc ấy, bố chồng phi từ trên tầng xuống, lôi con bé ra phía sau và tát cho tôi một cái trời giáng: "Mày nuôi dạy con kiểu gì? Cho cháu tao ăn bát cơm cũng không xong, mày làm mẹ như thế à?" Chồng tôi đang ngồi bàn uống nước cũng giật mình chạy ra can ngăn nhưng ông lại càng nóng hơn, xông tới đấm đá tôi túi bụi: "Giờ con trai tao cũng bênh mày, cháu tao thì mày nuôi không nổi. Nay tao sẽ cho mày nhừ đòn".
Tôi vừa đau vừa ức, nước mắc rơi không ngừng. Chứng kiến ông nội đánh mẹ như kẻ thù, con gái tôi vừa sợ hãi vừa ôm chân bố khóc. Thấy thế, mẹ chồng không can ngăn còn chạy ra bù lu bù loa: "Đấy tao nói bao nhiêu lần rồi, động vào cháu nội ông ấy làm gì?"

Ảnh minh họa.
Quá uất ức, tôi vùng chạy ra cổng thì bà nói với theo: "Giỏi thì đi luôn đừng về nữa. Bố chồng dạy tí mà đã mình mẩy..." Chồng tôi đuổi theo túm tay vợ lại, nhưng tôi không chịu mà bắt thẳng xe ôm về nhà bố mẹ đẻ ngay lúc ấy.
Hôm sau, chồng tôi đến nhà ngoại xin lỗi bố mẹ vợ, nhưng ông bà không đồng ý cho tôi quay lại. Có lẽ, bố mẹ tôi cũng rất tức giận vì con gái mình nuôi, nuông chiều bao năm như thế, đến khi về nhà người ta lại bị đánh đập, chửi mắng. Thế là, vợ chồng tôi đi tìm nhà trọ, đón con gái đến ở cùng.
Lúc đầu, ông bà nội nghĩ chúng tôi chỉ bỏ đi vài ngày là xong, nhưng cả tháng chẳng thấy về, ông bà thi thoảng đến tìm nhưng không phải thăm cháu mà là tranh thủ nhục mạ vợ chồng tôi. Hàng xóm thi nhau nhòm ngó khiến tôi xấu hổ và tổn thương ghê gớm. Chồng tôi rất thương vợ con nên tôi không muốn anh phải đứng giữa cuộc chiến của bố mẹ và vợ, bây giờ tôi phải làm sao?
Hòn đảo bí mật dành riêng cho người ngoại tình. Nguồn: VTC
Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu