Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bố bị tai biến, chồng cấm về ăn Tết nhà ngoại suốt 5 năm, vợ ‘vùng dậy’ làm hành động không tưởng

“Con giun xéo mãi cũng oằn”, sau nhiều năm bị gia đình chồng đối xử bất công, cô gái quyết định vùng dậy, “tuyên chiến” với chồng vì ngăn cản vợ về nhà thăm cha già yếu.

Phụ nữ thường hơn nhau ở tấm chồng. Nhất là khi Tết đến xuân về, nhiều gia đình thường băn khoăn nên ăn tết bên nội hay bên ngoại. Từ lâu, trong xã hội đã hình thành định kiến rằng, người phụ nữ buộc phải đón Tết cùng gia đình chồng. Thế nhưng ngày nay, người ta cũng có những suy nghĩ cởi mở hơn, nhiều gia đình tâm lý sẵn sàng chia việc ăn Tết hai bên sao cho công bằng nhất. 

Dù vậy không phải ai cũng có phước phần được hưởng sự may mắn đó. Câu chuyện của cô gái dưới đây là một điển hình cụ thể về tính gia trưởng của người đàn ông. Điều khiến cô buồn nhất chính là nửa kia không hề thông cảm cho hoàn cảnh gia đình mình. 
 
Bố bị tai biến, chồng cấm về ăn Tết nhà ngoại khiến vợ "vùng dậy", làm điều không tưởng trong suốt 5 năm qua
 
Cô gái trong câu chuyện chia sẻ rằng mình là con một trong gia đình. Từ khi cưới chồng, cô rất ít khi được về thăm bố mẹ vì bận đi làm. 5 năm lấy chồng cũng là ngần ấy thời gian cô ăn Tết tại nhà nội. Hai vợ chồng đi làm tại thành phố, đúng 20 âm lịch cô đã phải khăn gói về quê, phụ giúp bố mẹ chồng dọn dẹp, mua sắm trong nhà. 

Nhiều lần cô xin chồng về quê ngoại ăn Tết nhưng đều bị anh gạt phắt và nói rằng “về thì đi luôn đừng quay lại”, nên cô cũng im lặng không nói gì cũng chẳng xin nữa. 
 
Bố bị tai biến, chồng cấm về ăn Tết nhà ngoại khiến vợ vùng dậy, làm điều không tưởng trong suốt 5 năm qua - Ảnh 1.
 
Nhiều nàng dâu Việt chưa từng được nếm mùi Tết tại nhà ngoại (Ảnh: Internet)
 
“Bố tôi tai biến đã 2 năm nay, tôi chưa thăm bố được lần nào vì cách xa tận 300 km. Công việc bận rộn, tôi nói với chồng về quê ngoại ăn Tết tiện thăm bố luôn. Nhưng chồng không cho, tôi có nói "sau này con gái anh lấy chồng rồi, bố mẹ chồng nó cũng cấm tuyệt đối con về quê ăn Tết như em dù bố ốm, anh thấy bất hiếu không? Tội bất hiếu là nặng nhất đấy!", cô nói.
 
Không để chồng quyết định, cô tự ý bế con về nhà ngoại ăn Tết cho cháu được về thăm ông ngoại một lần. Nhìn thấy con gái lâu ngày không về, mẹ cô vô cùng mừng rỡ nhưng biết nhà chồng khó không quên hỏi cô đã hỏi ý kiến chồng chưa. Cô chỉ biết gượng cười nói dối là rồi để mẹ yên lòng.
 
Mẹ chồng cô cũng là một người vô cùng quá quắt: “Mẹ chồng nghe tin tôi về ngoại kêu con dâu láo, thái độ và cũng không nghĩ tôi dám đi như vậy. Rồi chồng thì nhắn tin như này. Nhìn bố ốm mà tôi chạnh lòng. Con gái là con người ta thôi mọi người ạ".
 
Bố bị tai biến, chồng cấm về ăn Tết nhà ngoại khiến vợ vùng dậy, làm điều không tưởng trong suốt 5 năm qua - Ảnh 2.
 
Tin nhắn phũ phàng của người chồng bảo thủ 
 
Câu chuyện của người vợ trẻ đã nhận được rất nhiều sự đồng cảm. Tết là dịp gia đình sum vầy, vui vẻ, bố mẹ nào cũng mong muốn được gặp con cháu. Nội hay ngoại đều như nhau. Đằng này, gia đình chồng lại cấm đoán và áp đặt, nhất là người chồng với tư tưởng bảo thủ, ích kỷ. 

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận động viên, hy vọng cô gái trẻ có thể sớm ngày tìm được giải pháp: “Thấy buồn cho chị quá. Bố mẹ ốm đau không về được đã là cái tội rồi, nhà con một nhưng không được về quê ăn Tết suốt 5 năm lại càng thiếu sót hơn nữa”, "Anh chồng hành xử như vậy là quá nhỏ nhen, thời đại nào rồi mà còn kiểu áp đặt gia trưởng như vậy?"...