Mỗi độ đông về từ cuối tháng 10, đầu tháng 11 trở đi, du khách ùn ùn kéo lên Sa Pa để săn mây, chụp cảnh trời đất tuyệt đẹp. Một trong số các điểm chụp cảnh đẹp nhất đó là đỉnh Fansipan cao 3143m.
Thời tiết đầu đông với ngày nắng hanh, đêm không mưa độ ẩm thấp tạo không gian thoáng đã thích hợp cho các tay máy săn mây. Từ trên đỉnh núi Fansipan, tùy thời điểm thích hợp du khách có thể được chiêm ngưỡng biển mây lượn sóng, mặt trời từ từ nhô lên từ chân mây buổi sớm hay bầu trời đêm đầy sao sáng như dải ngân hà.
Mới đây, anh Tô Bá Hiếu (một người làm du lịch ở Sa Pa) có điều kiện ghi lại trọn bộ ảnh đỉnh núi Fansipan từng khoảnh khắc trong ngày. Anh kể: "Gần 20 năm ở Sa Pa nhưng lần đầu tiên ngủ tại đỉnh Fansipan và ghi lại những khoảnh khắc từ 6 giờ chiều hôm trước đến 8 giờ ngày hôm sau với đầy đủ hoàng hôn, trăng, sao, mikyway, bình minh, mây luồn...".
Điều đáng tiếc nhất của anh Hiếu là trăng chưa tròn nên đành chụp thành "mặt trời về đêm". Khoảnh khắc anh thích nhất trong ngày vẫn là được ngắm bình minh từ đỉnh Fansipan.
Cùng chiêm ngưỡng trọn vẹn đỉnh Fansipan từng khoảnh khắc từ sáng sớm tới đêm:


Khoảnh khắc bình minh trên đỉnh núi khi mặt trời vừa lên


Đỉnh núi lúc sáng sớm, sau khi bình minh lên khoảng 1 tiếng


Biển mây lượn lờ nhẹ trôi dưới chân tượng Phật

Bầu trời hoàng hôn trên đỉnh Fansipan. Ảnh chụp chiều muộn 6/11


Đỉnh Fansipan về đêm sáng như dải ngân hà

Ảnh: Tô Bá Hiếu
Theo Hà Ly/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu