Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bộ ảnh \'Ba và giấc mơ còn dang dở\': Ai đang xa nhà nhất định sẽ rơi nước mắt

Bộ ảnh người đàn ông xa quê mơ về một cái Tết đầm ấm nơi quê nhà khiến những đứa con xa quê phải rơi nước mắt.

Mới đây, bộ ảnh 'Ba và giấc mơ còn dang dở' đã thu hút được nhiều sự chú ý trên mạng xã hội với hàng nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. Anh Nguyễn Khắc Hiển (sinh năm 1991, Hà Nội) chủ nhân của những tấm hình chia sẻ: "Năm trước mình từng chứng kiến câu chuyện của một người đàn ông chấp nhận ở lại thành thị làm việc xuyên Tết. Anh ấy nói rằng làm việc dịp này sẽ được trả nhiều tiền hơn. Nên dù nhớ con, anh vẫn cố làm việc, qua Tết mới về", câu chuyện khiến anh Hiển vô cùng xúc động. 
Hơn nữa trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều người không về được với gia đình, phải ăn Tết ở đất khách quê người, hoặc trong khu cách ly khiến anh Hiển nảy ra ý tưởng thực hiện bộ ảnh.
Trong bộ ảnh, tác giả đã khắc họa hình ảnh gia đình thông qua nhân vật người mẹ già, người đàn ông xa quê, và đứa con nhỏ đang bi bô tập nói. 
"Người mẹ già (cũng là người bà) gợi tới sự ấm áp, thân thương, đồng thời cũng là niềm mong mỏi của những đứa con xa nhà. Nhân vật người đàn ông xa quê là hiện thân của những người lao động, còn đứa trẻ cũng giống mình hồi nhỏ, luôn mong ngóng bố mẹ trở về mua cho quần áo mới", anh Hiển tâm sự.
Mở đầu bộ ảnh là hình ảnh người đàn ông xa quê đang đón Tết một mình ở phố thị:
 
Anh tự đi chợ hoa một mình
 
Một mình rong ruổi khắp phố xá để mưu sinh
 
Một mình giữa dòng người tấp nập qua lại
 
 
Bữa ăn vội vàng bên lề đường
 
Khung cảnh đối lập giữa hai người đàn ông

Phần 2 là giấc mơ anh thầm mong ước. Trong giấc mơ ấy có người mẹ già và đứa con thơ đang mong mỏi anh về. Trong ngôi nhà tranh vách lá ấy đầy ắp hương vị ngày Tết, dù nghèo khó nhưng vẫn hạnh phúc, ấm êm.
 
Người mẹ già đứng ở bên cửa đợi chờ, đứa con thơ chạy ra ôm chầm lấy bố 
 
 
Trong giấc mơ của mình, anh ước đưa con trai đi ngắm cành đào, chơi Tết
 
Gia đình quây quần bên nhau gói bánh chưng
 
 
Dù không giàu có nhưng vẫn đầy ắp tình cảm
 
Làn khói quen thuộc mỗi dịp cận Tết giờ đây lại là ước mơ xa vời của đứa con xa quê
 
Tác giả 9X cho biết để thực hiện bộ ảnh, anh và ekip đã phải tìm kiếm một căn nhà cấp 4 ở ngoại thành Hà Nội để miêu tả lại đúng khung cảnh Tết xưa. Mẫu ảnh không chuyên, là những người lao động bình thường nên mang lại sự gần gũi,mộc mạc, quen thuộc cho người xem.
 
Nhiều người sau khi xem bộ ảnh đã bày tỏ cảm xúc nhớ nhà, nhớ hương vị Tết truyền thống, đồng thời cũng có những ý kiến đóng góp về chuyên môn:
'Cảm động quá! 40 tuổi rồi mà xem ảnh vẫn rưng rưng nhớ nhà, nhớ bố mẹ vì lần đầu tiên ăn Tết xa nhà”
"Bộ ảnh thật đẹp, mình cảm giác như được đắm chìm vào khung cảnh Tết ngày xưa, cảm ơn người chụp";
"Ảnh đẹp, kỹ thuật và góc máy đẹp, đạo cụ chỉnh chu… tuy nhiên đôi mắt của nhân vật trong ảnh hơi vô định, chưa thể hiện hết nỗi lo mưu cầu cuộc sống của người lao động”.