Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bia mộ của Chí Tài được khắc tên hoàn chỉnh, chị ‘Bé Heo’ đến thăm, đôi mắt sưng húp thức đêm khóc

Sau hơn 100 ngày mất của cố nghệ sĩ Chí Tài, bia mộ tại Mỹ đã được khắc tên đầy đủ. Chị ‘Bé Heo’ Phương Loan đến thăm chồng, miệng nở nụ cười nhưng người hâm mộ tinh ý phát hiện đôi mắt lại sưng vì khóc mỗi đêm.

Mới đây, tại nhóm người hâm mộ cố nghệ sĩ Chí Tài - chị ‘Bé Heo’ Phương Loan đã đăng tải nữ ca sĩ đến thăm chồng mình vào sáng sớm mỗi ngày như thông lệ. Tuy nhiên điều đáng chú ý là bia mộ của Chí Tài đã được hoàn thiện việc khắc tên, có nội dung như sau: “Vô cùng thương tiếc Nghệ sĩ Giuse Nguyễn Chí Tài 15/08/1958 - 09/12/2020”.

 

Hơn 100 ngày mất, bia mộ của Chí Tài đã được khắc tên hoàn thiện

Có vẻ như sau hơn 100 ngày, nơi yên nghỉ của cố danh hài đã hoàn thành đầy đủ mọi thủ tục cần thiết, từ việc xây ốp đá đến dòng chữ khắc tên. Những hình ảnh này được chị “Bé Heo” chụp lại và chia sẻ với người hâm mộ, ai ai cũng mừng cho cố nghệ sĩ bởi mọi việc quan trọng của đời người đã xong xuôi. 

 

"Vô cùng thương tiếc Nghệ sĩ Giuse Nguyễn Chí Tài", trên bia mộ khắc

Dù đến thăm chồng với nụ cười trên môi song khán giả tinh ý phát hiện, đôi mắt của “Bé Heo” lại sưng húp, có lẽ cô lại thức đêm khóc thương chồng. Sau khi Chí Tài ra đi, hàng ngày Phương Loan đều nhận được sự ủng hộ, động viên từ đông đảo người hâm mộ - được gọi là Đàn Heo Con nhưng vẫn không thể bù đắp lại phần nào với sự mất mát to lớn của cô. 

 

Dù nở nụ cười song đôi mắt chị "Bé Heo" sưng húp, thoáng nét u buồn

Lúc sinh thời, Chí Tài là một người đàn ông yêu thương vợ, đi đâu cũng nhớ mua heo bông về tặng, cưng chiều cô mỗi ngày nên đột nhiên mất đi sự săn sóc, một bờ vai vững chắc khiến Phương Loan suy sụp, mất cân bằng trong cuộc sống. Vậy nên, sau mỗi giờ làm bất kể trời nắng mưa, cô đều lái xe đến thăm chồng. Khán giả cũng hiểu, mỗi ngày Phương Loan đều gắng gượng đi làm, đạp xe, gửi ảnh check in cho Đàn Heo Con nhưng trong lòng thì buồn phiền, não nề. Vậy nên, hàng ngày, dân tình đều động viên cô và mong “Bé Heo” sớm lấy lại được nụ cười hiền hầu, trong sáng, không vướng muộn phiền như xưa.