Khi chồng lâm vào cảnh “thập tử nhất sinh”, bà Trần Thị Vân (63 tuổi, trú xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã xin quản trang cho xây huyệt mộ chuẩn bị hậu sư. Nhưng sau đó huyệt một này bị đập phá.
Bức xúc trước sự việc trên, gia đình bà Vân đã làm đơn đến các cơ quan chức năng tố ông Từ Đức Bé, Phó chủ tịch UBND xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, thuê người đập phá huyệt mộ.

Bà Vân cho biết, gia đình rất bức xúc về sự việc trên
Theo bà Vân, chồng bà là ông Nguyễn Hữu Thọ (66 tuổi) bị bệnh nặng nhiều năm, bác sĩ tiên lượng xấu nên gia đình về nhà chuẩn bị hậu sự. Đồng thời liên hệ với ban quản trang nghĩa trang Lộc Hà xin đất xây huyệt mộ. Khi được đồng ý, ngày 29/4, gia đình thuê đội của quản trang xây dựng huyệt mộ trước.
Cũng theo bà Vân, sáng ngày 30/4, ông Từ Đức Bé thuê 2 người phụ nữ đến phá huyệt mộ, san lấp đất lên. Phát hiện sự việc, gia đình ngăn cản, van xin nhưng huyệt mộ vẫn bị đập phá, vùi lấp.
“Gia đình trình báy lý do nhưng ông Bé không đồng ý. Ông Bé vẫn chỉ đạo 2 người phụ nữ phá huyệt mộ. Sau khi xong, ông Bé đưa tiền cho hai người phụ nữ này”, bà Vân kể.
Liên quan đến vụ việc trên, ông Nguyễn Khắc Vỹ - quản trang nghĩa trang Lộc Hà cho biết, gia đình bà Vân đến xin xây huyệt mộ vì chồng bệnh nặng, tiên lượng khó qua khỏi và được đồng ý. “Khi xây được phần thô thì chúng tôi yêu cầu dừng vì phần huyệt có lấn hành lang cây xanh. Quản trang thông báo cho gia đình bà Vân chuyển huyệt mộ sang vị trí khác nhưng do chồng đang ốm nặng nên gia đình chưa chuyển được”.
Người quản trang này cũng cho biết, phần huyệt mộ đang xây dựng dở của gia đình gần với phần mộ của người thân nhà ông Bé.

Trung tâm hành chính xã Thạch Kim nơi ông Bé làm việc
Lên tiếng việc bị “tố” đập phá huyệt mộ của dân, ông Bé thừa nhận, có sự việc trên. Ông Bé cho rằng, phần huyệt mộ nhà bà Vân đang xây là sai quy hoạch, lấn hành lang cây xanh nên ông đã có ý kiến với phía quản trang trước khi phá, lấp.
Ông Bé cũng cho biết: “Tôi nhận sai khi tự ý làm việc không thuộc trách nhiệm của mình. Do phần huyệt mới xây của bà Vân sai quy hoạch ban đầu và cũng gần mộ người thân mới mất nên chỉ nghĩ sau khi ý kiến với quản trang và được đồng ý thì gọi người lấp lại để họ xây vị trí khác là được”.
Vị Phó chủ tịch xã còn thông tin thêm, sau khi sự việc xảy ra, ông đã đến gia đình bà Vân xin lỗi nhiều lần để khắc phục, giải quyết nhưng chưa thống nhất được.
Người đứng đầu xã Thạch Kim là Chủ tịch Trần Đình Hưng cho biết, địa phương đã nhận được đơn thư của gia đình bà Vân về vụ việc trên. Cơ quan đang chờ kết luận của Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/05/11/vu-thi-the-trong-o-to-chay-tung-dao-mo-tim-thi-the-the-than-truoc-khi-sat-hai-chau-vo_11052020144416.mp4[/presscloud]
Chủ tịch xã giết cháu vợ thế thân để trốn nợ, trục lợi bảo hiểm
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu