Cho rằng con gái là N.T.Q. (SN 1997, trú xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) bị một cán bộ trường học hiếp dâm nên bà Nguyễn Thị Nhàn (SN 1968) đã làm đơn tố cáo lên Công an huyện Diễm Châu (Nghệ An).
Liên quan đến vụ việc trên, ngày 13/11, ông Phan Huy Thanh – Trưởng Công an xã Diễn Lộc (huyện Diễn Châu) cho biết, có một gia đình ở xã đã làm đơn tố cáo, con gái bại liệt bị một người hàng xóm nửa đêm lẻn vào nhà hiếp dâm. Ngay sau khi xác minh, lập biên bản, Công an xã đã cùng gia đình trình báo sự việc lên Công an huyện Diễm Châu để vào cuộc điều tra.
Theo như đơn trình báo của bà Nhàn, vợ chồng sinh được 4 người con nhưng không may chồng mất sớm nên bà nuôi con một mình. Nạn nhân Q. là con thứ 2 trong nhà bị bại liệt từ năm 4 tuổi sau một cơn sốt.

Bà Nhàn và con gái bị tàn tật
Chiều ngày 9/11, do có công chuyện nên bà Nhàn để cháu Q. ở nhà một mình. Nhân cơ hội này, P.H.G. (SN 1977, trú ở xã Diễn Lộc, huyện Diễn Châu) lẻn sang nhà sàm sỡ cháu Q.. Bên cạnh đó, người đàn ông tên G. này còn lấy điện thoại chụp những bộ phận nhạy cảm trên cơ thể cháu Q. Thỏa mãn thú tính xong, G. bỏ về nhà. Tuy nhiên, không hiểu nghĩ gì, một lúc sau gã quay lại cho cháu Q. 100 nghìn đồng.
Cũng theo trình báo của bà Nhàn. Đến 19h cùng ngày, G. sang nhà nói chuyện đã cho cháu Q. 100 nghìn đồng. Tiếp đó G. nói đang xin chết độ xe lăn cho cháu Q. Nghe vậy, bà Nhà rất xúc động và rối rít cảm ơn thành ý của người hàng xóm tốt bụng. Để việc xin chế độ diễn ra thuận lợi. G. xin bà Nhàn vào chụp ảnh cháu Q. làm căn cứ. Bà Nhàn liền bảo G. đưa Q. ra trước nhà chụp nhung gã này một mực đòi vào phòng ngủ để chụp.
Bà Nhàn kể lại: “Chụp xong, G. ra ngoài và hỏi tôi, tối cháu G. ngủ với ai, ở đâu? Tôi trả lời rằng, cháu ngủ một mình ở phòng riêng của cháu. Trước khi ra về, G. còn thể hiện thái độ cảm thông với hoàn cảnh gia đình và nói sẽ cố gắng xin cho cháu Q. một suất chế độ tàn tật”.
Do bị đau đầu kinh niên nên đêm bà Nhàn khó ngủ hay phải dậy uống thuốc. Khoảng 0h40 ngày 10/11 bà Nhàn lại tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng chó sủa dữ dội trước nhà. Bà Nhàn đi ra sân xe thì thấy ngoài đường có bóng người đàn ông leo lên xe máy bỏ đi. Quay lưng lại, bà Nhàn thấy cháu Q. lết từ trong phòng ngủ ra sân khóc mếu máo nói rằng: “Chú G. nửa đêm mò vào phòng làm bậy”. Bà Nhàn chết lặng người nhưng vẫn động viên con rồi đưa con vào phòng đi ngủ.

Ngôi nhà mấy mẹ con bà Nhàn sinh sống
Sáng hôm sau, cháu Q. kể lại rằng, đêm hôm qua G. lẻn vào phòng dùng sức mạnh khống chế, hiếp dâm cháu. Do tay chân bị bại liệt nên cháu Q. không kháng cự được đành để cho gã hàng xóm thực hiện hành vi đồi bại.
Theo tờ Công an TP Hồ Chí Minh, bà Nhàn ban đầu gia đình không định nói ra vì sợ cháu Q. xấu hổ. Những thấy cháu bần thần lo âu, đôi lúc hoảng sợ nên bà Nhàn đã gọi vợ chồng G. đến nói chuyện. Tại đây, G. nói bà Nhàn vu khống và thề không làm nhục cháu Q. Thậm chí G. còn tuyên bố: “Nếu có súng tao bắn cả nhà mày”. Ngồi bên cạnh, vợ G. cũng tuyên bố phải làm rõ trắng đen việc này. Tiếp đó, người phụ nữ này gọi xe taxi chở cháu Q. đến bệnh viện sản nghi NGhệ An kiểm tra. Tại đây, bác sĩ thông báo kết quả, âm hộ cháu Q. có dịch trắng, xây xước.
Sau khi trở về nhà, gia đình bà Nhàn đã làm đơn tố cáo G. hiếp dâm con gái đến Công an huyện Diễn Châu. Nhận được tin báo, Công an huyện đã đưa Q. đi giám định pháp y. Đồng thời phối hợp cùng các cơ quan nghiệp vụ liên quan để xác minh, điều tra. G. cũng đã bị triệu tập lên làm việc.
Sau khi bị tố cáo, gia đình G. liên tục đến nhà bà Nhàn xin đề bù, hòa giải và đề nghị rút đơn tố cáo nhưng bà Nhàn không đồng ý. Ở một diễn biến khác, đại diện Công an xã Diễn Lộc cho hay, G. hiện đang là thủ thư tại mộ trường học trên địa bàn huyện Diễn Châu.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/15/bi-to-cuong-buc-co-gai-khuyet-tat-can-bo-thu-thu-co-chong-che-neu-co-sung-tao-ban-ca-nha-may_15112019093525.mp4[/presscloud]
Đi đám ma, ngư phủ nổi thú tĩnh cưỡng bức cô gái tàn tật
Thu Nga (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu