Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bị phàn nàn về chất lượng công việc, gã thợ xây bực mình… hiếp dâm, siết cổ giết chết chủ nhà

Một thợ xây gần 60 tuổi bị bắt với cáo buộc giết người sau khi gã bị nữ chủ nhà phàn nàn về chất lượng công việc.

Vụ việc được phát hiện bởi người thân của nạn nhân khi họ không thấy cô xuất hiện trong kỳ nghỉ của gia đình. Họ đã gọi cảnh sát đến kiểm tra nhà riêng của Suzanne Fairman (53 tuổi).
 
Khi phá cửa vào nhà hôm 9/5, cảnh sát phát hiện Suzanne trong tình trạng bị sát hại dã man. Thi thể nạn nhân bị vứt trong bồn tắm tại nhà riêng. Cảnh sát đã tiến hành khám nghiệm tử thi xác định nguyên nhân tử vong.
 
Bị phàn nàn về chất lượng công việc, gã thợ xây bực mình… hiếp dâm, siết cổ giết chết chủ nhà
Hiện trường vụ án
 
Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một con dao dính đầy máu, một đôi găng tay cao su và một chiếc băng đô đẫm máu. Cảnh sát đã thu giữ vật chứng về phục vụ điều tra.
 
Ngay sau đó, Cảnh sát TP Richmond, Virginia đã xác định được nghi phạm là gã thợ xây dựng đang thi công công trình cho nhà nạn nhân tên Thomas E Clark (59 tuổi).
 
Theo cáo trạng của VKS,  Clark đã nhận xây sửa lại hiện nhà cho cô Suzanne. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc Clark không đảm bảo chất lượng công trình nên cô Suzanne đã nhiều lần phàn nàn về việc này. Gã thợ xây Clark tỏ ra vô cùng khó chịu. Gã đã bỏ đi sau nhiều lần bị chỉ trích.
 
Bị phàn nàn về chất lượng công việc, gã thợ xây bực mình… hiếp dâm, siết cổ giết chết chủ nhà
Gã thợ xây biến thái từng có tiền sự tội hiếp dâm
 
Tuy nhiên, đến sáng 9/5, gã quay lại nhà Suzanne và nói rằng gã cần hoàn tất các công việc còn sót lại. Và cô Suzanne đã có hắn vào nhà. Vừa bước chân vào nhà, Clark đóng sập cửa rồi giở trò xâm hại tình dục nạn nhân.
 
Cụ thể, gã thợ xây Clark đã trói nạn nhân lại, sau đó xâm hại tình dục tại phòng ngủ. Cuối cùng gã siết cổ nạn nhân cho đến chết trong bồn tắm. Các bác sĩ pháp y nói rằng, nạn nhân đã chết vì ngạt thở, trước đó bị xâm hại tình dục.
 
Nhưng điều đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên gã thợ xây biến thái này phạm tội. Trước đó, hắn từng cưỡng hiếp một phụ nữ vào năm 1988 và phải lãnh án 15 năm tù. Đến năm 2005, hã một lần nữa phải lãnh án 10 năm tù về tội xâm hại tình dục một phụ nữ khác tại nhà riêng của cô ấy, thậm chí gã còn giở trò tống tiền.
 
Bị phàn nàn về chất lượng công việc, gã thợ xây bực mình… hiếp dâm, siết cổ giết chết chủ nhà
Cô Suzanne - nạn nhân xấu số
 
Khi bị cơ quan điều tra bắt giữ và tra hỏi, ban đầu Clark đã phủ nhận hoàn toàn hành vi giết Suzanne. Tuy nhiên, trong quá trình lấy lời khai, chính miệng Clark đã thừa nhận rằng, Suzanne là một phụ nữ đẹp và vô tình tiết lộ thêm rằng cô đã bị đánh đạp tàn nhẫn trước khi bị ném vào bồn tắm trong khi cảnh sát không hề nhắc đến chuyện này.
 
Mặc dù đã đề nghị truy tố Clark nhưng phía VKS vẫn đang cân nhắc về khung hình phạt đề nghị đối với gã biến thái man dợ này.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/10/12/bi-phan-nan-ve-chat-luong-cong-viec-ga-tho-xay-buc-minh-hiep-dam-siet-co-giet-chet-chu-nha_12102019120749.mp4[/presscloud]
Vào nhà ăn trộm tiện thể hiếp dâm chủ nhà
 
Xem thêm: Bi kịch của bé gái 12 tuổi bị chính bố mẹ ruột `ép` quan hệ với 30 người đàn ông để kiếm tiền
 
Thu Nga (t/h)