Cô Ba Thiệu - Hoa khôi đầu tiên của Sài Thành
Được biết, cuộc thi hoa hậu đầu tiên của Việt Nam được tổ chức từ thời Pháp thuộc. Năm 1865, cuộc thi người đẹp đầu tiên đã được tổ chức tại Sài Gòn dành cho các cô gái ở miền Nam Việt Nam và những vùng lân cận. Theo nhiều tài liệu lịch sử, người đẹp được vinh danh trong cuộc thi năm đó chính là cô Ba Thiệu.

Nhan sắc vạn người mê của cô Ba Thiệu được người đời ca tụng qua nhiều năm.
Trong gần 100 thí sinh tham gia, cô Ba Thiệu gây chú ý với vẻ đẹp “sắc nước hương trời”, hiếm ai có thể sánh kịp. Ngay từ khi còn nhỏ, con gái thầy Thông Chánh đã nổi tiếng tuyệt sắc giai nhân, đoan trang thùy mị. Không chỉ sở hữu vẻ đẹp nhan sắc xinh đẹp, cô còn thông minh, tài giỏi hơn người.
Kể từ sau khi đăng quang, tiếng tăm của cô Ba Thiệu bỗng “nổi đình nổi đám” được nhiều học giả, văn nhân “săn lùng” và khao khát được cưới cô Ba Thiệu làm vợ.
Cô Ba Thiệu - “Chữ tài đi với chữ tai một vần”

Cô Ba Thiệu từng được in hình trên tem Đông Dương.
Trong sử sách đã ghi chép lại về cuộc đời của cô Ba Thiệu: “Kể về người đẹp trong Nam, xưa hơn hết, có cô Ba, con thầy Thông Chánh" hay “Cô Ba Thiệu đẹp không ai bì; đẹp tự nhiên, không răng giả, không ngực keo su nhân tạo, tóc dài chấm gót, bới ba vòng một ngọn, mướt mượt và thơm phức dầu dừa mới thắng, đẹp không vì son phấn giả tạo, đẹp đến nỗi nhà nước in hình vào con tem Nhà thơ Dây thép (Bưu điện), và một hiệu buôn xà bông xin phép họa hình làm mẫu rao hàng: xà bông Cô Ba”.

Người đẹp Sài Thành còn là người mẫu quảng bá cho thương hiệu Xà bông Cô Ba đình đám một thời.
Mặc dù được nhiều giai nhân các vùng “săn đón” nhưng cô Ba Thiệu đã quyết định nên duyên vợ chồng cùng một người đàn ông bình thường. Tưởng chừng cuộc sống hạnh phúc cứ thế trôi đi nhưng biến cố lớn bất ngờ xảy ra khiến cuộc đời bà chuyển sang một hướng khác.
Vào năm 1893, bố cô Ba Thiệu đã xảy ra mâu thuẫn với tên biện lý người Pháp Jaboin khi tên này đã chọc ghẹo mẹ cô. Trong lúc bấn loạn, tâm trí không ổn định, cô Ba Thiệu đã cầm súng bắn chết tên biện lý người Pháp ngay tại chỗ.
Sau đó, ngày 19/6/1893 cô Ba Thiệu đã bị Tòa đại hình Mỹ Tho kết án và bị đưa đi xử từ vào ngày 18/1/1894 tại Trà Vinh.
Đến nay mỗi khi nhắc đến người đẹp đa đoan cô Ba Thiệu, nhiều người vẫn không khỏi ngưỡng mộ và xót xa cho số phận hẩm hiu của cô.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu