Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bi kịch của người phụ nữ bỏ thai để được người yêu cưới

Cả phiên tòa hôm ấy không ai là không xót xa cho tình cảnh của M., con mất giờ lại bị chồng ruồng bỏ.

Đam mê chớm đến khiến M. điên cuồng lao vào để chinh phục đối phương. Nhưng người đàn ông đó đâu có nghĩ vậy, hắn không màng yêu đương, lại chẳng muốn mang tiếng phản bội nên đã dùng hôn nhân làm mồi như ép cô bỏ con. Nhưng nỗi đau phải dứt bỏ đứa con không thể sánh bằng nỗi đau tinh thần cô đang gánh chịu, nó giống như ngàn mũi kim đâm chích vào tận trong tim..
 

Mồi nhử hôn nhân

 
Năm 2011,L.M. vừa bước vào tuổi đôi mươi nên còn lắm khờ khạo, lắm ngây ngô. Vào một ngày gần cuối thu, M. ngã vào cuộc tình với H.N. với tất cả hồn nhiên, ngập ngừng, em thẹn của tuổi mới lớn. Hồi mới yêu vì nghĩ hai đứa cùng tuổi nên có nhiều suy nghĩ tương đồng nên họ cùng thêu dệt nên bao câu chuyện tương lai hạnh phúc viên mãn. Đôi bạn trẻ đi từ những cung bậc cảm xúc tình yêu từ nhẹ nhàng đến những nấc thang mới mới là nồng nàn, đắm say. M. cứ thế u mê trong thế giới tình yêu, tin tưởng trao cả tâm hồn lẫn thể xác cho N.. Tình yêu có thêm tình dục khiến M. càng đắm say hơn, có những ngày cô đã mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ” với chàng thanh niên ấy. Cô yêu hắn đến mụ mị cả người, đến mức không nhận ra những thay đổi của người tình nữa.
 
Từ một thanh niên ngây ngô chỉ biết yêu M., hắn nhanh chóng trưởng thành trở thành người đàn ông nhiều mưu mô, dễ “thay lòng đổi dạ”. Không còn dành nhiều thời gian cho nhau, cũng không cò những quấn quýt như thuở ban đầu. Lần nào gặp gỡ cũng là vội vàng, chỉ là quan hệ xác thịt giết thời gian rồi lại đi ngay. Từ rất lâu rồi, M. không còn được nghe lời yêu thuong nhung nhớ, không còn những buổi hẹn hò lãng mạn. Nhưng cô lờ mờ nhận ra, người đàn ông của mình đã trưởng thành, biết nhiều hơn, quen rộng hơn và khoảng cách giữ hai người càng ngày càng lớn.
 
 Bi kịch của người phụ nữ bỏ thai để được người yêu cưới
Ảnh minh họa
 
Cũng từ đó, người đàn ông của cô không còn nhắc về ước mơ, tương lai, về chuyện “ngôi nhà và những đứa trẻ” mà trước đây đã từng cùng nhau thêu dệt. Thay vào đó là những cuộc nói chuyện chóng vánh về cơm áo gạo tiền hay những mối quan hệ xã giao của N. ngoài xã hội. Mỗi lần M. nhắc đến chuyện cưới xin, anh ta đều gạt đi rồi khất lần. Nhiều lần cô cũng giận lắm, cũng hạ quyết tâm buông xuôi nhưng cuối cùng vẫn không đành lòng. Cô nghĩ, bản thân đã dành cả thanh xuân, tình yêu, thể xác cho người đàn ông ấy, vậy cớ gì không cố thêm một bước nữa để đến cuộc hôn hôn nhân viên mãn.  Phận đàn bà như cô, nếu bỏ anh thì thèm lấy? Cứ nghĩ thế rồi cô lại tìm mọi cách để níu kéo anh bằng những cuộc hoan lạc thể xác.
 
Không bao lâu sau đó M. có thai, tin này khiến cô vui sướng biết bao, cô nghĩ đã gần chạm đến giấc mơ về “ngôi nhà và những đứa trẻ”, hẳn đây là định mệnh gắn kết hai người. Cô tức tốc phóng xe đến nhà báo tin cho cho anh, nhưng không như cô nghĩ, anh không mặn mà gì với sự hiện diện của đứa ở trên cuộc đời này. Lấy lý do chưa cưới đã có bầu, gia đình, hàng xóm dị nghị nên anh đề nghị cô bỏ thai. Sau khi bỏ em bé thì sẽ làm đá cưới, anh sẽ cho cô một danh phận giống như điều cô đã từng ao ước suốt 9 năm qua.
 

Cuộc hôn nhân giả dối

 
Cứ nghĩ đến lời nói vô tình của N., cô lại khóc. Đêm này cô cũng khóc ướt cả gối, thương mình, thương đứa con vừa mới tượng hình đã bị bố đẻ triệt đường sống. Bao nhiêu lần cô nâng lên đặt xuống suy nghĩ xem nên chọn con hay người yêu? Và cuối cùng, cô quyết định bỏ đứa bé tội nghiệp với hy vọng cưới được chồng. Có chồng rồi thì sẽ có những đứa con nữa xinh đẹp, khỏe mạnh sống thay cho đứa con yểu mạng của hai người. Và đám cưới diễn ra đúng như cô mong ước, chỉ có điều người đàn ông sánh bước cùng cô đã thay đổi quá nhiều.
 
Đám cưới giống như một món nợ mà anh ta phải trả cho 9 năm yêu thương cô và trả cho cả tính mạng đứa con yểu mệnh. Không còn ân ái mặn nồng, yêu thương gắn kết nữa, tổ ấm mà cô hằng mong ước chỉ là một mái nhà nguội lạnh không tình yêu, cũng chẳng chút tình nghĩa. Và 6 tháng sau kết hôn, N. đệ đơn ra tòa xin ly hôn. M. như chết lặng, cô không thể tin nổi tình yêu 9 năm của cô lại kết thúc đau đớn, nghiệt ngã đến vậy. Đến ngày ra tòa ở Cần Thơ cô vẫn không thể tin, người đàn ông mới chỉ nửa năm trước mang trầu cau đến cưới hoi cô đàng hoàng giờ lại tàn nhẫn như vậy.
 
 Bi kịch của người phụ nữ bỏ thai để được người yêu cưới
Tình yêu mù quáng khiến M. đi từ sai lầm này đến sai lầm khác (Ảnh minh họa)
 
Trước mặt chủ tọa phiên tòa, anh ta ráo hoảnh, phủi toẹt mọi yêu thương, trách nhiệm, chỉ chăm chăm xin được ly hôn. Trước mặt bao nhiêu người trong phòng xét xử, anh ta thừa nhận quãng thời gian yêu thương, lạnh lùng thừa nhận đứa con mà anh ta ép vợ bỏ là máu của mình. Thậm chí, anh ta cũng lạnh lùng thừa nhận không còn yêu cô nữa, chẳng qua cô quá dai dẳng, muối níu kéo nên phải cưới. Đám cưới là lý do duy nhất anh có thể nghĩ ra để thuyết phục cô bỏ đứa bé. Phủi tay với cuộc hôn nhân xem ra dễ dàng hơn là có trách nhiễm với một đứa con dù nó là của mình.
 
M. đứng thất thần giữa phòng xét xử trước viễn cảnh đã mất con giờ sắp mất chồng. M. cũng không khóc nổi nữa vì nước mắt cô đã cạn hết rồi. Lúc ấy, chủ tọa và những người dự khán không khỏi phẫn nộ trước những câu nói vô tình của người chồng. Mỗi lời thừa nhận của anh chồng sau các câu hỏi của hội đồng xét xử càng khiến hình ảnh anh ta thêm méo mó. Với anh ta, cơ sự như ngày hôm nay là do cô hết. Vì cô cuồng say, cô dâng hiến cả thế xác dẫn đến việc có thai ngoài ý muốn, rồi còn bắt cưới nên anh ta phải dùng thủ đoạn để tránh trách nhiệm về sau. Cưới rồi bỏ cũng chỉ mấy tháng, chứ đẻ con ra nuôi nó mấy chục năm.
 
Nhận định cuộc hôn nhân này từ đầu đã là giả dối, thủ đoạn, có ở bên nhau cũng không thể có được hạnh phúc, 2 con người cần đi hai hướng khác nhau nên hội đồng xét xử tuyên bố ly hôn. Nghe xong “câu chốt” của chủ tọa, N. vui mừng ra mặt còn N. thì cúi mặt bước ra khỏi phòng xử, ngước mắt nhìn bầu trời thầm tự nhủ “giông bão đã qua rồi”. Cô bỗng nhớ lại lời vị thẩm phán: “người đàn ông dùng hôn nhân làm mồi nhử để bỏ con, người đàn ông đến con mình cũng phũ phàng rũ bỏ thì không đáng để tin tưởng thương yêu, không đáng để níu kéo, không đáng để hy sinh. Bỏ đi làm lại, mình xứng đáng được yêu thương, được hạnh phúc, cô gái ạ”.
 
Xem thêm: Đoạn kết cuộc đời bi ai của người phụ nữ quên mình sống vì chồng vì con
 
Nga Đỗ (t/h)