Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bi hài nam diễn viên có gương mặt \'đểu\' nhất màn ảnh Việt, 20 năm chưa một lần được làm người tốt

20 năm đi đi diễn là 20 năm diễn viên Minh Tuấn phải vào vai phản diện vì gương mặt 'đểu không chơi được' khiến anh nhiều lần dở khóc dở cười

Sinh ra với gương mặt có phần tinh ranh cùng hàng ria mép toát lên vẻ 'đểu giả', diễn viên Minh Tuấn từng ao ước 1 lần được làm người tốt nhưng chưa một lần đạt được. Các đạo diễn khi thấy Minh Tuấn đều ấn anh vào vai 'kẻ tiểu nhân', khôn lỏi, ranh ma, đểu cáng.

Trái ngược với những vai diễn 'cực đểu' trên màn ảnh, bên ngoài cuộc sống, anh lại là Thượng tá, mang quân hàm. Tuy vậy, Minh Tuấn cũng không lấy đó làm muộn phiền bởi chính gương mặt đó đã tạo nên thương hiệu riêng cho nam diễn viên. Anh bị người xem ghét cũng là nhờ hóa thân quá xuất sắc vào các vai phản diện mà anh tham gia.

Minh Tuấn vẫn ao ước một ngày anh được vào vai tốt 1 lần: "Nói thực là cả đời diễn vai phản diện rồi, giờ mình thèm một vai chính diện lắm lắm. Đấy là lý do mà lâu lâu rồi mình không nhận vai “đểu đểu” nữa, chờ một vai lành lành, hiền hiền, để thành người tử tế, dù chỉ 1 phút trên màn ảnh thôi” – Minh Tuấn chia sẻ.

Minh Tuấn có cuộc sống viên mãn bên vợ Ngọc Thư - Phó giám đốc Nhà hát kịch Quân đội. Tự hào chia sẻ về vợ, nam diễn viên cho biết: “Hơn 20 năm sống bên nhau, giờ tôi mới nhận ra, lấy vợ cùng nghề là hạnh phúc lớn nhất. Đơn giản vì, cùng ăn cơm lính, cùng ở trong môi trường lính và cùng nhau đi công tác, chúng tôi hiểu nhau đến mức, nếu có giận nhau, người kia im lặng là kẻ còn lại hiểu “đối phương” cần gì…”.

Ở tuổi gần nghỉ hưu, Minh Tuấn không còn xuất hiện nhiều trên các bộ phim truyền hình. Anh giành thời gian chăm sóc vợ con. Anh còn vừa lên chức ông ngoại. Cuộc sống êm ấm, hạnh phúc của nam diễn viên đôi khi cũng gặp phải nhiều phiền toái vì 'gương mặt đểu' của mình.

Bà xã Minh Tuấn chia sẻ câu chuyện bi hài:  “Có lần, hai vợ chồng cùng đoàn, diễn xong một vở kịch ở trường Đại học Sư phạm. Đến phần giao lưu, chị rất bối rối khi có một sinh viên hỏi thẳng: “Trông anh ấy rõ là không tử tế , chị lấy anh ấy có phải chịu khổ không?”. Chị đành phân tích, anh Tuấn ngoài đời và trên sân khấu hoàn toàn khác nhau. Lần khác, hai vợ chồng chở nhau ngoài đường, có người vọt xe lên, rồi chép miệng: “Trông xinh thế mà lấy cái thằng đểu vậy?”.

Ngọc Thư cũng nhớ lại kỉ niệm lần đầu gặp ông xã. Trái ngược với chồng đã 'đứng hình' ngay lần đầu gặp vợ. Ngọc Thư lại chả có ấn tượng gì với anh. Thậm chí cô còn có ác cảm bởi khi diễn tiểu phẩm anh cầm đạo cụ là cây đàn mà khi diễn, chả sử dụng gì đến đạo cụ. Chị Ngọc Thư bảo: “Diễn dở ẹc thế mà cũng trúng tuyển chứ?”. Ấy vậy mà, cả hai đã có cuộc hôn nhân hạnh phúc hàng chục năm khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ.