Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bi hài chuyện chồng đòi vợ “ly hôn giả” để danh chính ngôn thuận đẻ thêm con với người tình

Để thỏa mãn sở thích quái dị của mình, người chồng đề nghị vợ “ly hôn giả” để đường đường chính chính đến với “người thứ ba”.

Các cặp vợ chồng có hàng nghìn lý do để dắt tay nhau ra tòa ly hôn, thế nhưnglý do ly hôn như của vợ chồng chị L. (Bắc Giang) thì quả là “có một không hai” trên đời. Vì muốn có nhiều con mà chồng chị L. đề nghị “ly hôn giả” để anh ta đến với người phụ nữ khác, sinh con đẻ cái một cách “hợp pháp”.
 
Ly hôn để có nhiều con
 
Luật sư Nguyễn Văn Tú – Giám đốc Công ty Luật Faci (Hà Nội) đã giải quyết rất nhiều vụ ly hôn khác nhau. Mỗi vụ ly hôn là một hoàn cảnh khác nhau, có bi kịch, có éo le nhưng cũng có cả bi hài. Thế nhưng, không phải trường hợp nào cũng hy hữu và khiến anh phải lao tâm khổ tứ và đau đáu mãi đến tận bây giờ như câu chuyện dưới đây.
 
Luật sư Nguyễn Văn Tú kể, cách đây vài năm, trong một buổi chiều mưa anh nhận một “ca” tư vấn cho một người phụ nữ trẻ quê gốc ở Bắc Giang, hiện đang sinh sống, làm việc ở Hà Nội cùng chồng. Người phụ nữ đó tên là L., đến gặp anh để xin tư vấn việc định ly hôn với chồng. Vừa ngồi xuống bàn làm việc, nước mắt chị L. đã chảy ra dài, chị nói rằng, sau nhiều đêm suy nghĩ mới quyết định đến tìm luật sư xin tư vấn. L. tậm sự, chị lấy chồng năm 18 tuổi, ở cái tuổi đẹp nhất thời con gái, khi cưới chị không hề biết rằng chồng mình đã từng có một đời vợ. Thời điểm đó, chị hồn nhiên tận hưởng cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của một cặp vợ chồng son.
 
Bi hài chuyện chồng đòi vợ “ly hôn giả” để danh chính ngôn thuận đẻ thêm con với người tình
Vì muốn có thêm con mà chồng đề nghị vợ "ly hôn giả" để đến với người mới
 
Vài tháng sau đám cưới, chị L. theo chồng ra Hà Nội sinh sống và lập nghiệp. Cuộc hôn nhân của họ khi ấy dựa trên tình yêu, bởi thời điểm đó hai người yêu nhau thật lòng. Cả hai ra Hà Nội với bàn tay trắng nên luôn cố gắng nỗ lực vì nhau, vì tương lai của vợ chồng con cái. Thời gian thấm thoát thoi đưa, lần lươt hai người con ra đời (đủ cả nếp, cả tẻ). Suốt những năm ở Hà Nội, chị L. được chồng dạy cách buôn bán, tạo dựng sự nghiệp. Rồi cứ thế, kinh tế gia đình vững dần, công việc làm ăn lên như diều gặp gió. Con cái có điều kiện để học hành ở những trường tốt. Về cơ bản, chị L. lúc đó có cuộc sống vạn người mơ là, kinh tế gia đình khá giả, con ngoan, chồng tâm lý.
 
Vậy mà chẳng ai ngờ được “hạnh phúc chẳng tày gang”, chồng chị L. có sở thích quái dị là đẻ nhiều con. Mà với chị L., đẻ hai con là đủ lắm rồi, mà nhà chị lại có đủ nếp đủ tẻ, hiếm có gia đình nào trong khu chị sống sánh được. Rồi một ngày, anh chồng nói có “người thứ 3” và đề nghị vợ “ly hôn giả”, vì anh chỉ coi chị L. là người vợ duy nhất. Nhưng, nếu ra tòa ly hôn thì người thứ 3 mới có thể đứng tên trên giấy kết hôn và sinh con cho anh được. Nghe chồng phân tích cặn kẽ đường đi nước bước cho cuộc hôn nhân tiếp theo, chị L. đã khóc và suy nghĩ rất nhiều.
 
“L. nói với tôi rằng,  một là cô ấy muốn có vợ chồng đàng hoàng, hai là bỏ hẳn chứ không thể chung đụng hay làm giả điều gì được. Rồi, cô ấy nói với tôi “thôi em nhất định phải bỏ chứ em không thể chịu đựng cuộc sống thế này nữa. Tôi hỏi vì sao thì cô ấy cười, một nụ cười đau đớn. Anh chồng cô ấy những tưởng là người đàn ông lịch thiệp ai ngờ lại là người gia trưởng, nhà cao cửa rộng không ở mà cho thuê để kiếm tiền còn bắt vợ con thuê nhà chật hẹp để ở. Và cô ấy đã quyết định làm hồ sơ gửi lên Tòa án”, luật sư Tú chia sẻ.
 

10 năm quằn quại trong cuộc hôn nhân của chính mình

Theo luật sư Nguyễn Văn Tú, mỗi cuộc hôn nhân đều có những điều phức tạp và cuộc hôn nhân của chị L. cũng không nằm ở ngoại lệ. Khi chị L. quyết định ly hôn, con chị còn rất nhỏ, thêm chuyện người chồng lại có con riêng với người thứ 3. Thời điểm đó, tòa đưa ra ý kiến là chỉ giải quyết về mặt tình cảm cho hai người ly hôn, con thì vợ nuôi cả hai, mỗi tháng anh chồng phải chu cấp 2 triệu dồng, còn tài sản chung hay riêng thì vợ chồng tự thỏa thuận với nhau. Những tưởng, giải quyết như thế là xong, chị L. và các con sẽ có một cuộc sống mới. Thế nhưng, thiếu một mảnh ghép trong gia đình khiến cuộc sống của chị L. trở nên chật vật biết bao nhiêu.
 
Sau ly hôn, ba mẹ con chị L. không có chỗ ở bởi hợp đồng thuê nhà đã đến hạn và mẹ con chị không có khả năng chi trả. Chị L. quyết định khăn gói dọn về ngôi nhà do mình đứng tên trên sổ đỏ, nhưng căn nhà này lại đang cho một doanh nghiệp thuê. Từ đây, chị L. chuyển từ cuộc chiến “xé đôi sổ hộ khẩu” sang cuộc chiến “xé đôi bìa đỏ”. Cuộc chiến giữa chị và chồng cũ căng thẳng đến mức họ chẳng còn nhìn mặt nhau và lời nói “anh chỉ coi em là người vợ duy nhất” cũng theo mây khói tan biến mất.
 
Bi hài chuyện chồng đòi vợ “ly hôn giả” để danh chính ngôn thuận đẻ thêm con với người tình
Chính bản ngã cá nhân quá lớn đã khiến một cuộc hôn nhân trở nên mong manh
 
Căng thẳng kéo dài rất nhiều năm liền và đến thời gian gần đây mới là phiên tòa cuối cùng của cuộc ly hôn, tranh chấp tài sản giữ vợ chồng chị L.. Họ đã kết  thúc 10 năm “quằn quại” trong chính cuộc hôn nhân của mình. Có thể cuộc tranh chấp giữa hai vợ chồng đã đến hồi kết nhưng nó lại để lại những ảnh hưởng xấu đến hai đứa con thơ. Một mặt chúng sẽ trưởng thành sớm hơn so với bạn bè cùng trang lứa vì đã trải qua đổ vỡ và tổn thương. Chúng có thể sống độc lập, tự học hành, tự xây dựng mối quan hệ xã hội riêng của mình. Nhưng mặt khác, sâu trong tâm hồn chúng đang nuôi dưỡng lòng thù hận, đó là thù hân người bố của mình.
 
Bởi vậy, khi đã làm bố làm mẹ thì phải có trách nhiệm với gia đình, với con cái. 10 năm với bố mẹ không quá dài nhưng đối với trẻ con đó là cả một chặng đường phát triển, hình thành nhân cách. Quãng thời gian quan trọng đó của chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến ly hôn, phân chia tài sản của bố mẹ là điều không đáng.
 
Bởi vậy, đây chính là cuộc ly hôn khiến luật sư Tú phải suy nghĩ rất nhiều. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến vợ chồng “đường ai nấy đi”, khiến những đứa con không được sống trong ngôi nhà có đủ tình yêu thương của cả bố và mẹ. Có lẽ những năm tháng sau đó, khi nhìn lại họ sẽ cảm thấy ân hận, day dứt khi đã hành hạ nhau trong cuộc hôn nhân của chính mình. Dù bao nhiêu năm sau nữa, họ cũng không bao giờ quên được.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2020/03/21/cang-nhin-cang-thay-con-giong-ong-hang-xom-ga-chong-ghen-thang-tay-ly-hon-vo_21032020112329.mp4[/presscloud] 
Quyền nuôi con khi ly hôn 
 
Xem thêm: Nỗi đau dai dẳng của người đàn bà hai lần đi qua “giông bão”
 
Nga Đỗ (t/h)