Sáng 18/11, TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử vụ bé gái 3 tuổi bị mẹ và bố dượng bạo hành đến chết. Hại cáo trong vụ án này là Nguyễn Minh Tuấn (SN 1989) và Nguyễn Thị Lan Anh (SN 1991, cùng trú tại phường Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Cả hai bị truy tố về tội Giết người và Tàng trữ trái phép chất ma túy.
Nạn nhân là cháu Nguyễn Ngọc Minh Minh (sinh ngày 9/2/2017). Cháu Minh là con của Lan Anh và anh T. N.S (sinh năm 1993, quê Hải Dương). Tuy nhiên, hai người đã ly hôn và cháu Minh được đưa về sống cùng bà ngoại.


Chân dung 2 bị cáo Tuấn và Lan Anh tại tòa. Ảnh: GD9&XH
Sau khi đưa con cho mẹ để, Lan Anh quen và chung sống như vợ chồng với Tuấn, Lan Anh và Tuấn có con chung là cháu Nguyễn Minh Tâm. Tháng 10/2019, hai người thuê phòng trọ ở phố Phạm Ngọc Thạch (phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) để sinh sống.
Cơ quan điều tra xác định, Tuấn và Lan Anh là đối tượng nghiện ma túy. Hai người thường xuyên mua ma túy về nhà sử dụng.
Sáng nay, trước cửa TAND TP Hà Nội rất nhiều người mang băng rôn, khẩu hiệu đề nghị loại bỏ hai kẻ độc ác này ra khỏi xã hội. Trong khi đó, mẹ đẻ của Lan Anh là bà Vũ Thị Dự (sinh năm 1969; trú tại thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội) khóc hết nước mắt vì thương xót đứa cháu đáng thương.
Trong diễn biến phiên tòa xét xử, bà Dự khai trước tòa, bà nuôi và chăm cháu M.M từ khi cháu còn bé nên mọi tính nết, sinh hoạt của cháu bà đều nắm rất rõ. "Cháu M.M. rất ngoan nhưng cháu chậm biết nói, vì thế cháu không thể nói ra được những lời như lời khai của 2 bị cáo tại tòa", bà Dự nói.

Bà Vũ Thị Dự tại phiên tòa sáng nay, bà Dự xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh
Suốt cả phiên tòa, bà Dự đều chảy nước mắt, khóc nức nở. Khi HĐXX hỏi quan điểm của bà đối với 2 bị cáo, bà Dự không giấu nổi xúc động, nghẹn ngào.
Bà Dự đề nghị HĐXX xử lý nghiêm minh đối với bị cáo Nguyễn Minh Tuấn, bởi những hành vi mà Tuấn đã gây ra với cháu M.M.
Khi Chủ tọa phiên tòa hỏi về bị cáo Nguyễn Thị Lan Anh, bà Dự khóc to hơn và nói, dù Lan Anh phạm lỗi lầm khó tha thứ nhưng dù sao cũng là con gái của bà. Suốt mấy chục năm qua, bà Dự một mình nuôi Lan Anh khôn lớn. "Dù Lan Anh không nhận thức được hành vi phạm tội nhưng dù sao cũng là con của tôi và đang nuôi con nhỏ, vì vậy tôi mong HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan Anh", bà Dự nêu quan điểm.

Bị cáo Lan Anh bật khóc tại tòa
Trước đó, trong phần xét hỏi, cả 2 bị cáo đều thay đổi lời khai. Theo lời khai của bị cáo Lan Anh, cô ta vô cùng sốc trước việc con gái tử vong, đồng thời tại cơ quan điều tra, Lan Anh khi do bị đánh, bị đe dọa nên đã khai không đúng sự thật, những lời khai về sau đều dựa vào lời khai ban đầu.
"Mỗi lần đi lấy cung, bị cáo lại nhớ đến cái chết của con bị cáo nên lúc đấy bị cáo chỉ muốn lấy cung thật nhanh rồi về góc của mình...", Lan Anh khai.

Hình ảnh hai đối tượng (ảnh trên) và những vết thương chi chít trên thi thể bé gái (ảnh dưới) - Ảnh: GĐ&XH
Được biết, trước đó Lan Anh từng đổi lời khai, lần 1 tại công an phường. Lan Anh cũng cho biết thời gian đón con về, cô có đánh con gái 1 lần, chồng cô đánh con gái riêng của cô 3 lần và thừa nhận việc cả 2 có sử dụng ma túy.
Ngoài ra, điều đáng chú ý trong lời khai của Lan Anh trước tòa chính là khi đón con về, thấy con có nhiều biểu hiện lạ, Lan Anh cởi quần con thì cháu bé nói bị bà ngoại đụng chạm vào vùng nhạy cảm. Lan Anh cũng cho biết, ngày nhỏ cô từng bị mẹ đẻ làm việc tương tự nên mới quyết định đón con về sống cùng.

Gã "cha dượng" thay đổi lời khai
Về phía bị cáo Minh Tuấn, tại phiên tòa sơ thẩm, anh ta cũng thay đổi lời khai. Theo lời Tuấn, anh ta có từng đánh cháu bé nhưng chỉ đánh dọa chứ không đánh tử vong. Tuấn nói mình thừa nhận tội là do cơ quan điều tra ép cung.
"Bị cáo đánh cháu Minh 3 lần nhưng cơ quan điều tra ép bị cáo phải nhận đánh 6 lần và tát nhiều cái... Đồng thời cơ quan điều tra cũng ép phải nhận những vật dụng trong nhà đều sử dụng để đánh cháu Minh. Do sợ nên bị cáo đã nhận hết tội về mình...", lời khai mới của Minh Tuấn trước tòa.
Còn về việc dùng ma túy, Tuấn nói do mình muốn thức đêm tốt hơn chứ không nghiện. Đồng thời, Tuấn cũng đồng tình với lý do vì sao đón con gái riêng của vợ về sống cùng như bị cáo Lan Anh nói ở trên.

Nhiều người dân mang băng rôn đề nghị HĐXX xử lý nghiêm 2 bị cáo - Ảnh: VNN
Theo dõi lời khai của 2 bị cáo, trả lời các câu hỏi của HĐXX, bà Dự (bà ngoại cháu bé) cho rằng việc Lan Anh nói bà đụng chạm vùng kín của cháu ngoại hoàn toàn vu khống. Bà Dự đề nghị xử lý nghiêm với đối tượng Tuấn, còn Lan Anh bà không mong muốn con phải lĩnh án nặng.
"Tôi chỉ yêu cầu xử lý nghiêm với Tuấn, còn Lan Anh dù có như thế nào cũng là con tôi. Mẹ đã nuôi con gần 30 năm qua, mẹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân để nuôi con vậy mà tại sao hôm nay lại nói mẹ như vậy", bà Dự bật khóc.

Theo cáo trạng của VKS, Lan Anh và anh Trần Ngọc Sơn kết hôn, có với nhau con chung là cháu M.. Tuy nhiên, do mâu thuẫn, hai vợ chồng Lan Anh ly hôn, Lan Anh đưa con gái về ở nhà mẹ đẻ là bà Vũ Thị Dự (thôn Võng La, xã Võng La, huyện Đông Anh, Hà Nội).
Đến năm 2018, Lan Anh quen và kết hôn với Nguyễn Minh Tuẩn rồi chuyển về sinh sống tại nhà bố mẹ chồng tại phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng). Khoảng tháng 10/2019, cả hai ra ngoài ở riêng, thuê căn hộ trên đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa.
Tháng 3/2020, Lan Anh gọi điện về cho mẹ đẻ xin đón cháu M. lên chơi. Tại đây, cho rằng cháu M. không nghe lời nên vợ chồng Lan Anh đã phạt cháu ngồi trong chậu nhựa nhiều lần.
Khoảng 8h ngày 29/3/2020, sau khi ngủ dậy, cháu M. đòi ăn bánh gạo. Không hài lòng với thái độ của cháu M. nên Tuấn gọi Lan Anh lấy chậu mang lên gác xép rồi bắt nạn nhân vào ngồi phạt ở trong chậu, đến khi nào nhận lỗi mới tha.
Do cháu M. không xin lỗi nên từ sáng 29/3 đến rạng sáng 30/3, Tuấn và Lan Anh nhiều lần đánh và hành hạ cháu bé.
Đến khoảng 8h ngày 30/3, thấy cháu M. nằm trên gác xép có biểu hiện khó thở, Lan Anh và Tuấn đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng cháu đã tử vong vào lúc 11 giờ cùng ngày.
Kết quả giám định pháp y kết luận, nguyên nhân chết của cháu M. do chấn thương sọ não nặng. Các bác sĩ phát hiện cơ thể cháu M. có nhiều dấu vết ngoại lực tác động nghi bị bạo lực nên đã báo công an.
Chiều 30/10, cơ quan điều tra khởi tố và bắt tạm giam 2 bị can.
Bích Lân/Theo PNVN, Vietnamnet









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu