Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bị chôn sống 1 mét dưới đất nhiều ngày, bé sơ sinh sống sót thần kỳ

Một bé sơ sinh bị chôn sống ở Ấn Độ đã may mắn được người dân giải cứu vào hồi tháng 10, hiện tình trạng của bé đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Một bé sơ sinh bị chôn sống trong chiếc chậu đất tại miền Bắc Ấn Độ hồi tháng 10 đã hoàn toàn khỏe mạnh sau khi được giải cứu. Một người dân khi đang đào đất để tạo hố chôn thì chiếc xẻng va vào chậu đất và nghe thấy một đứa bé khóc. Khi mở chiếc chậu ra, người này nhìn thấy một đứa bé được quấn vải nằm trong đó. Bé gái được người dân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, nhiễm trùng máu. Hiện tại, bé gái đã tăng cân, tình trạng sức khỏe dần ổn định, theo thông tin của bác sĩ nhi khoa Ravi Khanna.
 
Bị chôn sống 1 mét dưới đất nhiều ngày, bé sơ sinh sống sót thần kỳ
Tình trạng của bé sơ sinh hiện rất tốt, bé đã có thể bú bình.
 
Bé gái sơ sinh được tìm thấy trong một chiếc bình đất nung được chôn dưới đất ở quận Bareilly bang Uttar Pradesh, Bắc Ấn Độ. Một người dân làng tình cờ phát hiện em bé khi đang đào hố chôn cất con gái vừa tử vong của mình. Cảnh sát trưởng quận Bareilly, ông Abhinandan Singh chia sẻ: "Khi họ đào mộ cho đứa trẻ ở độ sâu gần một mét, chiếc xẻng va phải một bình đất nung khiến nó vỡ ra và họ nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Kéo chiếc bình ra, họ phát hiện đứa bé đang nằm trong đó"
 
Bị chôn sống 1 mét dưới đất nhiều ngày, bé sơ sinh sống sót thần kỳ
Nơi bé Sita được tìm thấy.
 
Bé gái sau đó được người dân đưa tới bệnh viện địa phương. Các bác sĩ cho biết cô bé khoảng tuần tuổi, bị sinh non, chào đời vào tuần thứ 30 và chỉ nặng có 1,1kg. Một số bác sĩ cho rằng bé gái đã bị chôn dưới đất khoảng 3-4 ngày. Bác sĩ nhi khoa Ravi Khanna cho biết: "Cô bé may mắt sống sót nhờ mỡ nâu. Trẻ sơ sinh thường có mỡ ở bụng, đùi, má, do đó chúng có thể sống sót trong trường hợp khẩn cấp".
 
Trong khi đó, trưởng khoa nhi Saurabh Anjan lại tin rằng cô bé bị chôn sống khoảng 2 ngày, và có thể sẽ tử vong nếu không được giải cứu kịp thời. Có thể do trong đất còn oxy và chiếc bình nung không quá dày nên cô bé không bị chết ngạt.
 
Sau khi bé gái được tìm thấy, cảnh sát địa phương đã mở cuộc điều tra hình sự và tìm kiếm bố mẹ em bé. Cơ quan chức năng nghi ngờ phụ huynh của em đã cố tình chôn sống con, vì sau khi sự việc được công bố vài ngày, không có ai đến nhận đứa trẻ.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng vẫn chưa thể tìm được cha mẹ đẻ của em bé, nên có thể sau đó em sẽ trở thành con nuôi khi sức khoẻ ổn định. Hiện bé gái đang được chăm sóc bởi cơ quan phúc lợi trẻ em tại quận Bareilly. Bé gái được đặt tên là Sita, dựa theo tên một nữ thần trong đạo Hindu. Sita đang dần hồi phục, sức khỏe đã khá hơn, nặng gần 3kg và có thể bú bình.
 
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/12/06/Newborn baby girl found buried alive in a cemetery in India - The Washington Post_06122019200004.mp4[/presscloud]
 
Bé gái Sita tại bệnh viện. Clip: Reuters
 
Xem thêm: Cộng đồng mạng 'dậy sóng' trước tâm thư bỏ con của nữ sinh cấp 3
 
 
Chi Nguyễn (t/h)