Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bị cáo Đinh Văn Giáp: Vì có tiếng kêu la nên mới giết người, không nhớ đâm nạn nhân bao nhiêu nhát

Giáp khai rằng, không nhớ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát, chỉ ước chừng khoảng 5 - 6 nhát. Vì nghe thấy tiếng kêu la nên mới giết người.

Đứng trước bục xét hỏi, Đinh Văn Giáp khai, vào năm 2013 từng bị TAND tỉnh Yên Bái tuyên phạt 6 năm tù về tội Buôn bán người. Giáp tiếp tục khai, chiều 26/9/2019, hắn và Định Văn Trường nảy sinh ý định cướp tài sản để lấy tiền về quê. 

Trước khi đi cướp có bàn nhau dùng dao cướp tài sản của tài xế xe ôm. Con dao dùng để gây án là do Giáp mang theo người. Trước đó, Trường không biết bạn có mang theo hung khí. 

Tối 26/9, Giáp và Trường bắt xe ôm đến khu vực quận Bắc Từ Liêm do gần nhà bạn và nơi vắng người, địa điểm này một phần do Trường chỉ cho Giáp. Trước khi gây án, Giáp có nói với Trường nếu xe ôm chống cự sẽ đâm trọng thương.

Sau đó, 2 kẻ này bắt xe ôm của anh Nguyễn Cao Sang về quận Bắc Từ Liêm. Khi đến bãi đất trống ở địa bàn phường Thụy Phương thì Trường bảo đi sai đường. Đúng lúc này, xe bị hỏng nên tài xế xuống kiểm tra. Ngay lập tức, Giáp rút dao đâm nạn nhân. 

Bị đâm, Sang bỏ chạy. "Anh ấy đi 1 đoạn nữa thì bị cáo đuổi theo đâm mấy nhát vào sau lưng. Sau đó, anh này vùng dậy và bỏ chạy...", Giáp khai.
 
Bị cáo Đinh Văn Giáp khai gì tại tòa?
Bị cáo Giáp tại phiên tòa xét xử

Cũng theo lời khai của Giáp, khi chạy, anh Sang có làm rơi điện thoại nên hắn nhặt lên và đưa cho Trường. Giáp không nhớ đã đâm nạn nhân bao nhiêu nhát, chỉ ước chừng khoảng 5 - 6 nhát. 

Khi đại diện VKS chất vấn, Giáp tiếp tục khai, khi bàn kế hoạch cướp xe máy, Trường có nói chỉ muốn tài xế bị thương chứ không muốn giết người.

Thời điểm gây án, Trường đứng sau lưng Giáp dõi theo mọi hành vi mà không nói gì. Khi bị đâm, bị hại bỏ lại xe máy, vì có kêu la nên Giáp mới ra tay giết người.

Khi trả lời câu hỏi của luật sư bảo vệ quyền và lợi ích của gia đình bị hại, Giáp khai "khi gây án, bị cáo đã xác định bị bắt".

Còn về phần bị cáo Trường, hắn khai, khi thấy đồng phạm sát hại tài xế Sang thì vô cùng sợ hãi "run hết cả người". Bị cáo cũng cho biết, nếu không có mình Giáp sẽ không dám đi cướp xe một mình.

Đại diện gia đình bị hại, bà Nguyễn Thị Thu (SN 1969, mẹ nạn nhân Sang) giữ nguyên yêu cầu bồi thường. Cụ thể, 90 triệu tiền mai táng phí, 100 triệu tiền tổn thất tinh thần, trợ cấp 2 triệu một tháng, không yêu cầu bồi thường chiếc điện thoại. 
 
Toàn cảnh vụ nam sinh Grab bị sát hại, cướp của


Theo Thanh Mai/SKCĐ