Dịch viêm đường hô hấp cấp do chung mới của virus corona (COVID-19) gây ra đã gây xáo trộn cuộc sống của người dân, nhất là ở Trung Quốc. Nhiều tỉnh, thành phố ở nước này đã bị cách ly để ngăn ngừa dịch bệnh, trong có có Quý Châu.
Mới đây, một người phụ nữu ở Quý Châu đã bị chính đẻ của mình đánh đập. Điều này đã khiến bà nghĩ đến chuyện tự tử. Nhưng rất may, sự việc đã được cảnh sát địa phương phát hiện kịp thời.
Nguyên nhân vụ việc là do ảnh hưởng của dịch bệnh, phải ở nhà quá lâu nên người con trai sinh tra bí bách, tâm trạng bước bối. Hắn tạo ra những mâu thuẫn không đáng có với các thành trong gia đình, nhất là với mẹ đẻ.

Bà Cao chia sẻ về việc bị con trai hành hung
Theo tin từ Cảnh sát huyện Ngọc Bình (Đồng Nhân, Quý Châu), khoảng 16h ngày 12/2/2020, họ nhận được điện thoại báo tin về trường hợp một người phụ nữ lớn tuổi đeo khẩu trang đang chạy vào trong nhà ga, vừa đi vừa khóc. Ngay lập tức cảnh sát đã đến sân bay để tìm hiểu thông tin.
Người phụ nữ này họ Cao (hơn 60 tuổi) đang sống cùng con trai và cháu cách nhà ga khoảng vài trăm mét. Trong thời gian dịch bệnh hoành hành, bà ở nhà phụ con trai chăm sóc hai đứa cháu.
Vào chiều hôm đó, bà Cao đang ngồi nghỉ ngơi ở trên ghế sofa thì bỗng nghe thấy tiến cháu khóc ở dưới bếp nên đứng dậy đi xuống xem. Tại đây, bà thấy đứa cháu 4 tuổi làm đổ bát nên đã đi đến nhặt bát lên. Nghe tiếng con khóc dưới bếp, con trai bà Cao chạy từ trên tầng xuống liền la mắng và đuổi đánh bà.
Cảm thấy quá tủi nhục nên bà Cao đã bỏ ra khỏi nhà đi đến đường rây ga tàu cố gắng tự tử. Nhưng sự việc đã bị nhân viên ga tàu kịp thời ngăn chặn.
Về phần con trai bà Cao, khi được gọi đến trụ sở cảnh sát làm việc, hắn phân bua rất nhiều. Hắn nói, do thiếu suy nghĩ nên vô tình làm mẹ tổn thương. Phía Cảnh sát đã cảnh cáo đối với con trai bà Cao.
Xem thêm: Hải Dương: Phòng chống dịch bệnh Covid-19, học sinh mầm non và tiểu học tiếp tục được nghỉ học
Nga Đỗ (t/h)







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu