Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bị Bình Dương cầm chân, Nam Định cầm chắc vé tranh trụ hạng

Có lợi thế sân nhà, nhưng thầy trò HLV Phạm Hồng Phú đã không thể giành trọn 3 điểm khi để B. Bình Dương cầm chân với tỉ số 1-1.

Sau những vòng đấu không có được kết quả tốt, CLB Nam Định trở lại sân Thiên Trường tiếp đón CLB Bình Dương tại vòng 11 V-League với quyết tâm phải giành trọn 3 điểm nhằm tiếp tục nuôi hy vọng chạy trốn nhóm đua trụ hạng.



Bình Dương và Nam Định chia điểm ở vòng 11.

Dưới sự cổ vũ của hơn 10.000 khán giả trên khán đài, các học trò HLV Phạm Hồng Phú đã nhập cuộc đầy hứng khởi.

Như thường lệ, hàng công Nam Định vẫn là sự xuất hiện của Đỗ Merlo và Rafaelson, còn hàng thủ do Tony và Thiago dẫn dắt. Trước một B. Bình Dương gồm nhiều cầu thủ trẻ, đội chủ nhà đã phần nào thể hiện được sự lấn lướt hơn trong khoảng 10 phút đầu.

Dù vậy, B. Bình Dương vẫn thể hiện lối chơi đầy khó chịu với những tình huống phản công đầy sắc bén đến từ Gustavo và Tô Văn Vũ, nếu may mắn hơn, đội khách đã có bàn thắng mở tỉ số trước.

Sau khoảng 20 phút đầu thi đấu hứng khởi với nhiều tình huống “ăn miếng trả miếng” về khung thành lẫn nhau, cả hai đội chủ động giảm chậm nhịp độ tấn công để chơi rình rập hơn.

Vì vậy, đã không có tình huống nguy hiểm nào đáng kể nữa được tạo ra ở những phút cuối hiệp 1, hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

Sau giờ nghỉ, hai đội vẫn duy trì được thế trận cân bằng. Tuy nhiên đến phút 60, đội khách B. Bình Dương có bàn thắng để vươn lên dẫn trước.

Xuất phát từ quả phạt bên cánh phải, hậu vệ Hồ Tấn Tài đánh đầu tung lưới Đinh Xuân Việt, mở tỉ số 1-0 cho B. Bình Dương.

Nhận bàn thua bất ngờ, CLB Nam Định phải đẩy cao đội hình để tấn công, thế nhưng phải đợi đến 10 phút sau, đội chủ sân Thiên Trường mới có thể có được điều mình muốn.

Phút 70, từ pha đấm bóng không tốt của thủ môn Văn Tiến sau pha tạt bóng của một cầu thủ Nam Định, Mạnh Cường volley tung lưới Bình Dương để san bằng tỉ số 1-1.

Có được bàn gỡ, tinh thần các cầu thủ Nam Định lên cao rõ rệt. Vì vậy, HLV Phạm Hồng Phú đã yêu cầu các học trò tiếp tục đẩy ghi thêm bàn thắng để giành trọn 3 điểm.

Tuy nhiên, những tình huống tạt bóng từ hai cánh vào trong cho Đỗ Merlo hay Rafaelson đều không khó để hàng hậu vệ B. Bình Dương cản phá.

Hồ Tấn Tài có trận đấu xuất sắc trước Nam Định.

Ở phút cuối cùng trận đấu, Nam Định có cơ hội rõ rệt để ghi thêm bàn thắng thứ hai, nhưng cú sút trong tư thế trống trải của Đỗ Merlo lại đưa bóng đi lên trời.

Hòa B. Bình Dương 1-1, Nam Định vẫn đang xếp ở vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng khi vòng 11 V-League khép lại.

Bàn thắng: Tấn Tài (60'), Mạnh Cường (70')

>> Xem thêm: Chủ tịch CLB Quảng Nam: “Trọng tài không theo kịp nền bóng đá Việt Nam, cần phải cải tổ ban trọng tài”

Viết Định