Sáng ngày 28/4/1908, chính quyền địa phương khu vực Indiana được thông báo có một vụ hỏa hoạn xảy ra ở trang trại cuối đường McClung. Khi giới chức trách có mặt tại hiện trường thì ngọn lửa đã thiêu rụi gần hết trang trại, chỉ còn lại một đống đồ nát. Đội cứu hộ cùng cảnh sát nhanh chóng vào cuộc cứu hộ và điều tra nguyên nhân. Họ tìm thấy thi thể của 3 đứa trẻ cùng 1 người phụ nữ không đầu.

Trang trại nhà Guinness
Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, xác chết không đầu là Belle Guinness - chủ nhân nông trại, 3 xác chết còn lại là các con của bà.
Cơ quan điều tra cho rằng, Belle đã sát hại và Ray Lamphere được cho là hung thủ gây ra vụ cháy. Ray Lamphere làm quản gia trong nông trại của Belle. Tuy nhiên, sau khi cảnh sát hoàn tất điều tra thì ông ta chỉ bị buộc tội đốt phá.
Vài ngày sau vụ hỏa hoạn xảy ra, một người đàn ông có tên là Asa Helgelein tìm đến để tìm kiếm người anh trai đã mất tích là Andrew. Anh ta nói với cảnh sát địa phương rằng, anh trai từng đến nông trại của Guinness làm nhưng một thời gian sau không thấy tin tức gì gửi về cho gia đình. Anh ta nghi ngờ anh trai đã bị Guinness sát hại.

Hiện trường vụ hỏa hoạn
Trước yêu cầu khám nghiệm lại hiện trường của Helgelein, cảnh sát địa phương đã quay lại kiểm tra và phát hiện bí mật kinh hoàng. Họ tìm thấy ít nhất 11 xác chết được chôn dưới chuồng lợn. Trong đó có xác chết của Jennie Olsen, con nuôi của Belle được thông báo mất tích từ năm 1906.
Cảnh sát tiếp tục mở rộng cuộc tìm kiếm và khai quật được hơn 30 bộ hài cốt khác. Giới chức trách kết luận Guinness chính là hung thủ sát hại hơn 40 người, nạn nhân chủ yếu là nhân tình, chồng và con ruột của ả.
Cảnh sát điều tra về nhân thân của Guinness và được biết, bà ta tên thật là Brynhild Paulsdatter Strseth, sinh ngày 22/11/1859 tại Na Uy. Bà ta xuất thân nghèo khó nên khi trưởng thành đã di cư sang Hoa Kỳ sinh sống.

Guinness và những đứa con
Năm 1893, Gunness định cư ở thành phố Chicago và kết hôn Mads Serenson. Họ mở một cửa hàng bánh kẹo và có với nhau 4 đứa con. Guinness nhận nuôi thêm 1 người con khác là Jennis Olsen.
Cuộc sống hôn nhân của Guinness đầy bi kịch khi cửa hàng bị cháy, hai đứa con lần lượt mắc bệnh rồi qua đời. Không lâu sau đó, ông Serenson cũng qua đời vì suy tim. Ai cũng cảm cảm thấy thương cảm cho cuộc sống bất hạnh của ngưởi phụ nữ này. Nhưng chẳng ai biết được, đó chỉ là vở kịch do Gunness tạo rao.
Nhiều tình tiết nghi vấn xuất hiện kể từ khi chồng của Guinness qua đời. Ngày người chồng qua đời cũng chính là ngày bảo hiểm nhân thọ của ông được thực thi và Guinness nhận được một khoản tiền lớn từ tang lễ của chồng. Trước đó, bà ta nhận một khoản tiền đền bù từ cái chết của hai đứa con. Tất cả những sự việc này khiến người thân của Serenson nghi ngờ và họ tiến hành điều tra.
Kết quả cho thấy, ông Serenson tử vong do ngộ độc strychnine. Song bác sĩ riêng của gia đình Serenson đã bác bỏ điều này, hơn nữa cũng không có bằng chứng buộc tội Gunness.
Sau khi nhận được khoản đền bù bảo hiểm, Guinness rời khỏi Chicago đến Indiana vào năm 1901. Tại đây ả ta mở một trang trại rộng hàng trăm mét vuông. Cũng từ đây ả bắt đầu kế hoạch quỷ dữ của mình nhằm chiếm đoạt tiền bảo hiểm từ các xác chết.

Hiện trường khai quật tử thi
Guinness dựng lên hình ảnh góa phụ giàu có sống cùng 3 đứa con thơ và đang cần người giúp cai quản dinh cơ rộng lớn. Điều này đã thu hút rất nhiều người đàn ông đến đây và sập bẫy.
Peter Guinness là nạn nhân tiếp theo. Ông nghe lời dụ dỗ và kết hôn với Gunness vào tháng 4/1902. Không lâu sau đám cưới, đứa con riêng của Peter chết bất thường. Tám tháng sau, Peter cũng ra đi do máy xay thịt rơi trúng đầu. Đứa con riêng còn lại của Peter là Swanhild may mắn thoát chết khi trước đó đã được gửi đến họ hàng nuôi dưỡng. Sau cái chết của chồng, Gunness đã nhận được một khoản tiền bảo hiểm khá lớn.
Lúc này ả càng khao khát giết người hơn. Ả nhanh chóng tìm đối tượng khác là các quý ông giàu có. Ả lôi kéo họ mua cổ phần sở hữu trang trại bằng cách gửi tiền vào tài khoản của ả. Khi cuộc giao dịch thành công, ả sẽ mời đối tác đến trang trại kiểm tra tài sản và bỏ độc vào thức ăn, đồ uống.
Khi nạn nhân bất tỉnh, ả lô họ đến máy xay thịt và phanh thây nạn nhân thành nhiều mảnh. Rất nhiều người đã đến trang tại Guinness nhưng không bao giờ quay trở về.
Rất nhiều lời đồn đoán, xì xào về cuộc sống bí ẩn của Guinness và những người đàn ông xung quanh bà ta. Tuy nhiên, ả tỏ ra tất dửng dưng. Sau này, ả dựng một vở kịch để tầu thoát, chạy trốn khỏi khi ngờ của hàng xóm.

Ray - đồng bọn của Guinness
Năm 1908, trang trại Guinness bị đốt cháy, một xác chết không đầu được phát hiện và cảnh sát tìm thấy những chiếc răng mà bác sĩ cho rằng đã lắp cho Guinness trước đó. Chính vì thế, cảnh sát kết luận thi thể không đầu là của Guinness.
Vài năm sau, từ lời khai của Ray, cảnh sát phát hiện ra bí mật động trời khác. Guinness và Ray đã dựng hiện trường giả để thoát tội. Trước ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, Guinness đã cùng Lamphere đã đến Chicago tìm một nữ quản gia mới. Sau đó Belle giết và chặt đầu người phụ nữ đó để ngụy tạo cái chết của ả còn Lamphere tiến hành đốt cháy khu trang trại.
Năm 1931, Esther Carlson - một người đàn bà có tội danh đầu độc đàn ông để chiếm đoạt tài sản đã chết ở Los Angeles được cho là Belle Guinness. Vì Esther có ngoại hình và tuổi tác tương đồng với Guinness. Nhưng cảnh sát không tìm thấy bất cứ ghi chép nào về thông tin của Esther trước năm 1908. Cảnh sát lại tìm thấy ảnh giống với ba đứa con của Belle trong đồ đạc để lại của Esther. Do đó, nhiều người tin rằng Esther Carlson chính là Belle Guinness.
Cho đến thời điểm hiện tại, câu chuyện về nữ ác nhân này vẫn còn nhiều bí ẩn chưa được giải đáp. Người Mỹ gọi bà ta là "góa phụ đen" - kẻ giết người ác quỷ, sát nhân khét tiếng.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu