Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bí ẩn về “chiếc ghế tử thần” khiến 61 người chết: Bi kịch gia đình và lời nguyền rủa trên ghế

Bảo tàng Thirsk của nước Anh là nơi lưu giữ “chiếc ghế tử thần” mà cứ hễ ai ngồi lên cũng sẽ hứng chịu cái chết bất đắc kỳ tử. Người ta tin rằng chiếc ghế này đã bị nguyền rủa.

Nếu ghé vào bảo tàng Thirk ở Bắc Yorkshire (Anh) thì chắc chắn tất cả du khách sẽ thắc mắc về việc một chiếc ghế được làm bằng gỗ sồi bị người ta treo lên góc tường, giữ gìn cẩn thận thay vì đặt nó xuống đất cho mọi người có thể ngồi nghỉ ngơi. Điều đó là sao vậy?
 
Theo chia sẻ của nhân viên bảo tàng, chiếc ghế này là thứ rất đáng sợ, nó mang trong mình một lời nguyền kinh hoàng mà bất cứ ai ngồi lên nó cũng psex gặp phải tai nạn thảm khốc. Đằng sau chiếc ghế này ẩn chứa bi kịch gia đình và lời nguyền rủa đáng sợ.
 
Truyền thuyết kể rằng, chủ nhân đầu tiên của chiếc ghế là Thomas Busby. Hắn là một tên côn đồ, trộm cắp, nghiện rượu. Thomas sống ở Bắc Yorkshire vào sau những năm 1600. Thomas đã kết hôn với Elizabeth, con gái của người đúc gốm sứ Daniel Awety.
 
Bí ẩn kinh hoàng về chiếc ghế tử thần ở Anh
Chiếc ghế tử thần được treo trong bảo tàng
 
Nhưng cuộc sống hôn nhân này không được ông Daniel ủng hộ bởi ông cho rằng Thomas là một kẻ tồi tệ, không xứng với con gái ông. Chính vì điều này mà mối quan hệ giữa con rể và bố vợ vô cùng căng thẳng.
 
Một ngày nọ, Thomas đi về nhà trong tình trạng say xỉn, ông Daniel vô cùng tứng giận liền đưa con gái về nhà. Thấy vậy, Thomas vô cùng tức giận, hắn nảy sinh ý định sát hại bố vợ.
 
Thấy ông Daniel đang ngồi trên chiếc ghế sồi yêu thích của mình thì Thomas càng tức hơn. Hắn đi lấy chiếc búa rồi đánh bố vợ chế. Sau đó, hắn vứt xác nạn nhân vào trong rừng. Vài ngày sau, người dân nhận ra sự mất tích của ông Dainel nên đã đổ xô đi tìm và thấy xác ông đang phân hủy trong rừng. Họ cáo buộc Thomas tội giết người.

Đến mùa hè năm 1702, Thomas nhận án tử hình. Nhà trọ nơi hắn từng ở dược đổi tên thành Busby Stoop Inn và trở thành một quán rượu nhưng được lưu giữ cho đến năm 2012 thì đóng cửa. Chính từ đó mà hàng loạt bi kịch bí ẩn xảy ra.
 
Được biết, trên đường đi hành quyết, Thomas đã nói rằng, tâm nguyện cuối cùng của cuộc đời là được ngồi trên chiếc ghế sồi mà mình yêu thích, uống món đồ uống sở trường. Hắn đã được thực hiện tâm nguyện này nhưng trước khi rời đi, hắn đã nguyền rủa rằng, bất cứ ai ngồi lên ghế sẽ đều phải chết.
 
Người ta tin rằng, linh hồn Thomas đã ám ảnh chiếc ghế và cả quán rượu. Món đồ nội thất tưởng trừng vô hại này đã khiến rất nhiều người chết, con số ước tính lên đến hơn 60 trường hợp và không ai có thể lý giải được tại sao.
 
Bí ẩn kinh hoàng về chiếc ghế tử thần ở Anh
Quán rượu - nơi chiếc ghế được để suốt nhiều năm trời kể từ khi chủ nhân nó bị tử hình
 
Được biết, cái chết đầu tiên xảy ra vào năm 1894, khi một công nhân quét ông khói cùng người bạn đã ngồi trên chiếc ghế này khi uống rượu. Tối cùng ngày, anh ta đi về nhà trong tình trạng say xỉn, không biết gì và sáng hôm sau người ta thấy anh ta đã treo cổ tự tử.
 
Ban đầu cảnh sát cho rằng, đây là một vụ tự tử bình thường nhưng đến năm 1914, một người bạn thừa nhận là đã giết và cướp đồ của anh ta.
 
Tiếp đó vào thế chiếc thứ hai, quán rượu Busby Stoop Inn trở thành địa điểm quen thuộc với các phi công. Họ thường thách thức nhau ngồi vào “chiếc ghế tử thần” này vì không tin lời nguyền. Nhưng thực tế những người tham gia chơi không bao giờ quay trở lại nữa.
 
Đến thập niên 1970, chiếc ghế này liên quan đến hàng hoạt những cái chết bí ẩn khác như: người phụ nữ được chẩn đoán u não, người đàn ông chết vì đau tim, người chết vì tai nạn xe… có điểm chung là tất cả họ đều từng ngồi trên “chiếc ghế tử thần”.
 
Vì thấy chiếc ghế này quá đáng sợ nên đến năm 1978,  Tony Earnshaw đã tặng nó cho Bảo tàng Thirsk. Tới năm 2012 thì quán rượu của anh cũng đóng cửa. Chiếc ghế được treo trong bảo tàng từ đó đến nay và không cho ai đụng chạm vào nó. Cho đến nay, bí mật kinh hoàng về chiếc ghế này vẫn là một ẩn số.
 
 
Theo Nga Đỗ/SKCĐ