Nhà ngôn ngữ học người Mỹ Daniel Everett kể lại, năm 1977, đến Amazon để sống, nghiên cứu về bộ tộc Pirahã. Khi vừa đến ông thì những thành viên của bộ lạc muốn giết ông. Họ bàn cách sát hại nhưng đã bị ông nghe lén được.
Những gì sau đó ông làm là nhổ vợ và 3 con của mình trong túp lều đi săn rồi đến gặp những người đàn ông trong bộ lạc. Ông dùng cung tên của họ khiến cho họ nguôi giận và dần dần chiếm được lòng tin của họ. Cuối cùng họ cho ông sống ở đây.

Bộ lạc Pirahã sống dọc sông Amazon
Daniel nuôi ý định sẽ thay đổi Pirahã. Nhưng ngược lại, họ lại thay đổi ông. Nhiệm vụ của Daniel là phiên dịch Kinh thánh cho các tổ chức truyền giáo Wycliffe. Sống được vài năm, Daniel hiểu rõ được văn hóa của họ và từ bỏ sứ mệnh của mình để được sống hạnh phúc tại đây. Ông nhận ra, Pirahã là bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới.
Người Pirahã chủ yếu sinh sống bằng săn bắn và hái lượm. Họ sống dọc sông Amazon, dân số khoảng 300 đến 400 người. Tùy vào thời tiết mùa mưa hay khô, các cộng đồng có thể thay đổi. Ví dụ, trong mùa mưa chỉ có khoảng 20 người sống trong cộng đồng của ông Daniel. Nhưng khi mùa khô đến, có tới 80 người. Những người Pirahã bị cô lập, sống ngay rìa sông.

Người dân trong bộ lạc sống hạnh phúc và cho rằng ngủ nhiều sẽ làm mất quyền lực của bản thân
Pirahã được mệnh danh là bộ lạc hạnh phúc nhất thế giới là vì, họ không bao giờ căng thẳng về bất cứ thứ gì không quan trọng. Người Pirahã không đếm số, họ chỉ biết đến 2 số là "ít" và "nhiều". Họ chỉ biết 2 màu là "sáng" và "tối".
Người Pirahã cũng không biết đến lịch vạn niên, ngày tháng như chúng ta. Mỗi ngày họ chỉ ăn từ 1 đến 2 bữa. Điều quan trọng nhất là người Pirahã ngủ rất ít. Mỗi ngày họ chỉ ngủ khoảng 20 phút. Họ tin rằng, ngủ nhiều có thể làm mất đi quyền lực của bản thân.
Trong một gia đình người Pirahã chỉ có 3 cấp độ: con cái, bố mẹ và anh chị. Họ không có thứ bậc, không trộm cắp và tuyệt đối không có khái niệm về tội phạm. Người Pirahã cũng không có tài sản hay định kiến gì cả. Họ tin rằng, giấc mơ và thực tế quan trọng nhu nhau. Cứ 7 năm họ sẽ đổi tên 1 lần.

Họ cũng không có khái niệm về số đếm
Người Pirahã hạnh phúc vì họ nghĩ cuộc sống theo chiều hướng đơn giản. Điều đó được thể hiện rõ nhất trong ngôn ngữ. Họ sử dụng 3 đại từ và hầu như không sử dụng bất cứ từ nào liên quan đến thời gian, không chia động từ quá khứ, hiện tại như tiếng Anh. Đặc biệt, ngôn ngữ của người Pirahã không có phụ đề. Nếu chúng ta nói: "Khi ăn cơm xong, tôi muốn nói với bạn một câu chuyện quan trọng" thì người Pirahã chỉ nói: " Ăn cơm xong, tôi nói chuyện với bạn".
Bộ lạc Pirahã cũng không có khái niệm về con số. Họ chỉ có 2 từ "ít" và "nhiều". Khi sinh sống cùng người Pirahã, ông Daniel đã cố gắng dạy họ đếm nhưng không một ai có thể đếm trơn tru được từ 1 đến 10.
Theo người Pirahã họ cần phải "sống cho hiện tại", đó mới là điều quan trọng nhất. Cho đến nay, họ vẫn đang sống như vậy và vẫn đang là bộ tộc hạnh phúc nhất thế giới.
Theo Thanh Mai/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu