Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bé Trúc Nhi và Diệu Nhi đã tự ngồi dậy chống cằm suy tư siêu đáng yêu

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) vừa cung cấp những hình ảnh siêu đễ thương của 2 chị em Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 26 ngày đại phẫu tách rời cơ thể dính liền. Bé đã có thể tự ngồi dậy chống cằm và vui đùa siêu đáng yêu

Sáng 9-8, Bệnh viện Nhi đồng thành phố (TP.HCM) đăng tải những hình ảnh, video hai bé Trúc Nhi - Diệu Nhi sau 25 ngày mổ tách dính và nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Các bác sĩ cho biết hai bé có thể tự cầm bình sữa bú và cười tươi khi gặp ba mẹ hoặc được y bác sĩ pha trò. Vết thương ở hậu môn tạm và bàng quang ra da của song Nhi được chăm sóc tốt. Vết thương ở phần bụng, hông đến nay đã khô ráo, kết quả cấy vi sinh đều âm tính.

Hình ảnh có thể có: 1 người, em bé

Hình ảnh có thể có: 1 người, em bé

Hình ảnh có thể có: 1 người, đang ngồi, em bé và trong nhà

Tin vui nhất là Trúc Nhi và Diệu Nhi đều đã có thể tự ngồi dậy được trên phần cơ thể riêng biệt của mình. Trúc Nhi có thể vừa ngồi, vừa đưa tay chống cằm, làm nũng với y bác sĩ. Diệu Nhi mỗi khi nghe nhạc đều nheo mắt và múa tay.

Riêng Trúc Nhi rất thích chơi trò ú òa với các y bác sĩ sau mỗi cữ sữa. Bé lanh lợi lấy chăn che mặt để trốn, sau khi nghe mọi người gọi 'Dâu ơi! Cút hà', bé vạch tấm chăn khỏi mặt rồi cười khúc khích khi bị bắt gặp.

Còn Diệu Nhi đưa đôi tay múa tích cực theo bài hát 'Hai bàn tay của em'. Múa xong, bé làm duyên, trò chuyện với một số y bác sĩ trong êkip mổ tách dính vào 25 ngày trước và cũng là những người vẫn theo sát thay băng cho em mỗi ngày.

Theo các bác sĩ, khoảng 6 tuần tới, Trúc Nhi - Diệu Nhi sẽ tháo bột hoàn toàn và tập vật lý trị liệu, tập đi.