Theo nguồn tin từ Pháp luật TP Hồ Chí Minh, gần 21h37 ngày 6/7, người dân sống trong con hẻm 38 trên đường Đô Đốc Long (phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh) nghe thấy có tiếng trẻ con khóc mãi không thôi.
Nghi ngờ có trẻ đi lạc hoặc bị bỏ rơi nên một số người đã đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện một bé trai còn nguyên dây rốn được đặt trên ghế đá trong con hẻm. Bé trai ngay sau đó được đưa đến phòng kín, ủ ấm, chăm sóc sức khỏe.
Ngay sau đó, sự việc được trình báo lên lực lượng chức năng phường Tân Quý. Cơ quan chức năng có mặt đưa bé trai đến bệnh viện chăm sóc và kiểm tra sức khỏe.

Sức khỏe của bé trai đã ổn định
Theo bác sĩ chăm sóc trực tiếp, bé trai sức khỏe ổn định, nặng 3,2kg. Hiện lực lượng chức năng phường đang trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ vụ xem ai là người bỏ rơi cháu bé.
Trước đó 1 tháng, lực lượng chức năng ở xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh cũng nhận được thông báo về trường hợp một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi.
Cụ thể, vào ngày 4/6, một bé trai sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi ở nven đường tại xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh). Bé nặng khoảng 2,5kg, sức khỏe yếu với tình trạng rốn chưa được cắt, đã có dấu hiệu hoại tử, nhiễm trùng. Bé không có đồ đạc cá nhân, thông tin liên hệ.
Người dân đã báo Công an xã cùng đưa bé vào bệnh viện nhi đồng điều trị. Sau gần 1 tuần điều trị, tình trạng sức khỏe đã được cải thiện. Bé được sưởi ấm, tập bú, lanh lợi và ổn định sức khỏe.
Tại Hà Nội từng xảy ra vụ việc bé trai bị bố và mẹ kế bạo hành
Theo Nga Đỗ/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu