VTC News đưa tin, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) vừa nhận được đơn trình báo của gia đình cháu Huỳnh Dương Quân (học sinh lớp 1, trường Tiểu học Trần Quốc Toản - phường Tân Hòa) về việc cháu mất tích.
Cũng theo công an TP Buôn Ma Thuột, ngay khi nhận được tin báo đơn vị đã thông báo rộng rãi và tiến hành tìm cháu Quân và mẹ cháu. Gia đình và đơn vị cũng đang liên lạc với mẹ cháu bé (đang làm việc tại Bình Dương) nhưng chưa có hồi âm.

Liên quan đến vụ việc, bà Mai Thị Hồng Hà - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Buôn Ma Thuột sáng 4/11 cho biết, đơn vị cũng đang phối hợp với cơ quan công an để tìm thấy cháu Quân Sớm nhất có thể.
Theo anh Nguyễn Ngọc Ẩn (cậu của cháu Quân), ba mẹ cháu đã ly hôn nên cháu ở với bà ngoại ở phường Tân Hòa. Cả hai bố mẹ cháu đều sinh sống và làm ăn xa.
Theo thông tin ban đầu, vào chiều ngày 3/11, khi chị họ Quân đến trường đón cháu như mọi ngày nhưng đợi mãi không thấy đâu. Hàng ngày mỗi khi tan trường cháu thường đứng ở khu vực cây phượng vĩ trước cổng trường.

Do trường cách nhà chỉ 500m, thi thoảng Quân cũng theo xe hàng xóm về nên người chị họ về nhà tìm kiếm. Tuy nhiên, cháu chưa được ai đón về nên gia đình cuống cuồng tìm cháu khắp nơi nhưng chưa thấy nên trình báo lên cơ quan chức năng.
Anh Ẩn cho biết thêm: "Tôi cũng đã trích xuất một số camera an ninh của người dân xung quanh nhưng không thấy cháu. Hiện tôi đang đi cùng với lực lượng công an để tìm kiếm cháu", theo Báo Người Lao Động.
Được biết, trước khi mất tích, cháu Quân mặc quần xanh, áo trắng, dép quai hậu màu đen. Hiện gia đình đã đăng tải thông tin tìm kiếm nên mạng xã hội để nhờ mọi người giúp đỡ.
Theo TN/SKCĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu