Ngày 8/1, ông Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, trưa hôm qua ngày 7/1, người dân địa phương phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trong chiếc làn nhựa, được đặt gần cổng chùa Khánh Long giữa tiết trời giá rét.
Lập tức ngay sau đó, nhà chùa đã bế cháu bé sơ sinh vào bên trong ủ ấm, đồng thời báo cáo chính quyền địa phương về sự việc.

Bé trai kháu khỉnh bị bỏ rơi trước cổng chùa trong tiết trời buốt giá
Trong chiếc làn đựng em bé, người ta tìm thấy một bức thư với nội dung của mẹ cháu nhỏ:"Con là một người mẹ tội lỗi, không thể nuôi được con của mình, vì con cũng không biết bố của con mình là ai. Con con xin nương nhờ cửa phật…và trở thành người tốt, không phải giống như con phiêu bạt nơi đất khách quê người… Xin lỗi con trai của mẹ, thầy gửi lời đến cháu khi cháu lớn là con bị bệnh không còn trên đời thầy nhé".
Ông Phạm Anh Tuấn thông báo, UBND xã đã cử cán bộ xuống ghi nhận sự việc, tiến hành đưa cháu bé đi kiểm tra sức khoẻ. Ông Tuấn nói thêm "Hiện chính quyền xã đã bàn giao cháu bé cho tăng ni chùa Khánh Long chăm sóc". Thông tin xác nhận ban đầu, bé nặng 3,6kg, sức khỏe ổn định bình thường.

Ngay khi phát hiện, nhà chùa đã bế cháu vào trong để sưởi ấm
Trong chiều 7/1, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm kiếm người thân của bé trai sơ sinh nhưng hiện tại vẫn chưa có ai đến nhận. "Theo quy định, chúng tôi sẽ bàn giao cháu bé cho chùa chăm sóc, nuôi dưỡng. Sau 15 ngày, nếu không có cá nhân nào là người thân của cháu đến nhận, chúng tôi sẽ làm các thủ tục cho nhận cháu nếu người nào thiện tâm có nhu cầu", ông Tuấn thông tin.
Sự việc hiện vẫn đang nhận được sự quan tâm, xót thương từ đông đảo ý kiến. Nhiều ý kiến cho rằng "con cái là lộc trời, cấm kỵ việc thất đức như thế này và hy vọng rằng mẹ bé sẽ suy nghĩ lại, đón cháu nhỏ về chăm sóc, nuôi nấng.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu