Bà Đinh Thị Minh (trú xóm Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh) đang nằm trên giường trong 1 căn nhà đã cũ nát, nền nhà lấm lem bùn đất, bà thở thều thào nói không ra hơi. Tuổi già của bà ngày càng chật vật với căn bệnh suy tim lẫn viêm khớp.
Túc trực bên bà là cậu bé Nguyễn Văn Mạnh, năm nay lên 12 tuổi, cậu liên tục vịn tay bà mếu máo nói:" Bà mà mất thì con biết sống với ai."
Mạnh năm nay học lớp 6, khuôn mặt hiền lành, dáng người nho nhỏ, ai không biết có lẽ tưởng cậu chỉ cao bằng đứa trẻ lớp 3.

Tuổi thơ của Mạnh bất hạnh, thiếu vắng vòng tay chăm sóc của ba mẹ. Ở độ tuổi này, em nào đã làm được quá nhiều điều, chỉ biết trông cậy vào người bà đã già, không thể làm được việc gì đủ tiền nuôi em ăn học. Mỗi khi trở trời, bà bị ốm không thể làm gì, Mạnh chỉ biết đứng bên bàn thờ bố mẹ cầu xin sự giúp đỡ.
Người hàng xóm cạnh nhà thở dài:" Thương Mạnh lắm, nó thiệt thòi từ nhỏ vì bố mẹ đã mất cả, nay bà nội cũng yếu dần, có lúc đi lại được, lúc lên cơn đau phải nằm một chỗ”.
Sinh ra lớn lên không được bằng bạn bằng bè, bố mẹ của Mạnh là anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1976) và chị Nguyễn Thị Huệ (SN 1973). Hai người vào miền Nam mưu sinh. Khi Mạnh vừa tròn 5 tháng tuổi, chị Huệ không may gặp tai nạn, bị một chiếc xe máy tông trúng và kéo lê hơn 10m. Người dân gần đó đưa chị vào viện nhưng cuối cùng chị không thể qua khỏi.

Anh Hiếu- bố Mạnh, một mình "gà trống nuôi con'. Anh tranh thủ đi bốc vác, làm thuê kiếm tiền thuê người cho con bú sữa. Nhưng thật đau thay, năm 2010, khi Mạnh chưa đầy 2 tuổi, anh Hiếu đi bốc vác lên cơn nhồi máu cơ tim, mất đột ngột.
Bà Nội của Mạnh khi đó phải chạy vạy vay mượn hơn 30 triệu đồng để có tiền làm ma cho con trai. Sau đó, vì thương Mạnh không muốn gửi em vào trong trại trẻ mồi côi nên bà quyết định đưa Mạnh về Hà Tĩnh chăm nuôi.
Mạnh đối diện nguy cơ thất học
Bà Minh nằm trên giường bệnh, miệng thở thều thào nói:" Đến giờ tôi vẫn không thể ngờ nỗi là ông trời lấy đi cả con dâu lẫn con trai tôi, để cháu tôi phải bơ vơ thiếu thốn cha mẹ. Nay tôi đã yếu, chỉ mong ai đó thương tình cưu mang cho cháu có thêm tiền ăn học”.

Mạnh thực sự là một cậu bé chăm ngoan, ý thức được gia cảnh của mình, cậu chịu khó học hành, năm nào cũng được học sinh giỏi, giấy khen nhiều đến mức căn nhà mục nát không còn chỗ treo.
“Cháu nhớ bố mẹ lắm. Giờ bà ốm nữa cháu không biết phải làm sao nên lên bàn thờ bố mẹ để cầu nguyện. Cháu sợ bà mất, cháu không được đến trường”, Mạnh nói.
Ông Nguyễn Thái Phước, Hiệu trưởng của trường THCS nơi Mạnh theo học cho biết:Mạnh học giỏi, nhưng hoàn cảnh lại đặc biệt khó khăn, rất cần sự giúp đỡ dù là nhỏ nhất.
"Bố mẹ mất khi em vừa được mấy tháng tuổi, giờ Mạnh sống với bà nội già yếu. Dù nhà nghèo nhưng Mạnh lại học giỏi nhất lớp. Hoàn cảnh của Mạnh đang rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ của mọi người".
Mọi sự giúp đỡ cho Mạnh xin quý độc giả hãy liên hệ trực tiếp qua địa chỉ của Cháu Nguyễn Văn Mạnh, trú xóm Tân Hương, xã Lưu Vĩnh Sơn, Thạch Hà, Hà Tĩnh. SĐT: 0328359329 (bà Minh).
Biên tập theo Vietnamnet







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu