Gã nghiện đánh đập, hành hạ con không cần nguyên nhân
Theo Tiền Phong, mới đây Công an huyện Khoái Châu (tỉnh Hưng Yên) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Hữu Long (SN 1985, ở thôn Xuân Đình, xã Hàm Tử) về tội “ngược đãi hoặc hành hạ con”. Nạn nhân không ai khác chính là con đẻ của Long, cháu Nguyễn Hữu H (SN 2011).
Được biết, hai bố con cháu H sinh sống trong một căn nhà trọ cấp 4 ẩm thấp, lụp xụp, rộng khoảng 10m2 dẫn vào thôn Xuân Đình. Khi hỏi về Long, nhiều người dân tỏ ra ngao ngán. Họ cho biết, Long đón con trai 9 tuổi về ở từ khoảng 6 tháng trước, thuê nhà của người quen trong thôn để vừa ở, vừa bán chút rau dưa.

Căn nhà lụp xụp nơi 2 bố con H sinh sống
Trong thời gian này, Long còn đón một người phụ nữ và một cô con gái về ở cùng, nhưng 2 người này không lâu sau đó đã bỏ đi. Theo hàng xóm, Long là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên vắng nhà. Bà Nguyễn Thị Hạnh (70 tuổi, trú tại xã Hàm Tử) - bà ngoại cháu H cũng cho biết, vợ chồng Long dính ma túy từ khi sinh con. Chính bà là người nuôi cháu từ 3 tháng tuổi.
Đến năm 2017, sau khi chấp hành án tù trở về, không bao lâu sau Long đến xin đón con về nuôi, mủi lòng nên bà Hạnh đồng ý cho cháu về ở với bố. Thế nhưng, từ đó mọi công việc bán hàng, nấu cơm trong nhà đều do cháu bé làm. “Hằng ngày khi nấu cơm xong cháu đều phải chờ bố về ăn cùng, nếu ăn trước sẽ bị bố đánh. Có hôm chờ đến khuya bố về cháu mới được ăn tối", H kể. Không những thế, Long thường xuyên đánh đập, chửi bới con và dọa cháu không được về với bất cứ ai.

H và bà ngoại
Khoảng tháng 8, tháng 9/2020, H bị bố đánh nhiều hơn và xuất hiện những vết bầm tím, sưng khắp cơ thể. Khi mọi người mua hàng hỏi, cháu H chỉ nói là do bố đánh. Tuy nhiên, Long thường đánh con vào ban đêm và đóng kín cửa nên ít người biết. Nếu gặp đánh vào ban ngày mà đến khuyên can, gã cha nghiện sẽ càng đánh con mạnh hơn.
Trong tâm trí bé trai 9 tuổi vẫn nhớ như in những lần bị bố đánh bằng dây lưng, búa, điều cày,... Lúc bố bắt nằm xuống đất đánh, đuổi ra ngoài trời bắt phơi nắng rồi... đánh tiếp. Cứ đi đâu về, Long lại lôi con ra đánh không cần lý do, dạy học cho con thì cũng phải đánh xong mới dạy.
Không chỉ dùng đòn roi, có lần Long còn bắt H đi hái rau ăn sống nhưng hái nhầm lá lốt, y liền bắt con ăn hết nắm lá lốt mới được về khiến nhiều người bức xúc.
9 tuổi nhưng thấp còi như học sinh mầm non
H hiện đang là học sinh lớp 4A Trường Tiểu học xã Hàm Tử. Theo nhận xét của cô Lê Thị Hạnh - giáo viên chủ nhiệm lớp 4A thì H là bé hoạt bát, ngoan ngoãn. Ngay từ ngày đầu nhận lớp, trên khuôn mặt H luôn hiện lên vẻ buồn bã, cam chịu nên được thầy cô quan tâm, chú ý nhiều hơn.

Trường bé H đang theo học
Còn theo Hiệu phó trường Tiểu học và Trung học cơ sở Hàm Tử Lê Thị Thứ, việc em H bị bố đánh đập đã diễn ra từ năm lớp 3, nhưng gần đây ngày càng gia tăng. Nhiều lần nhà trương đã thông báo và phối hợp với chính quyền địa phương vào cuộc giải quyết nhưng đâu rồi lại đóng đó.
Dù đã 9 tuổi nhưng H rất gầy, chỉ nặng 17kg, thấp bé như một học sinh mầm non. Có lẽ do bị bố đánh quá nhiều ảnh hưởng đến tinh thần nên ở lớp H nắm bắt bài còn hạn chế, học lực ở mức trung bình. Tuy nhiên, H lại học rất hăng hái và chăm phát biểu ý kiến.
Hiện tại, sức khỏe của H đã ổn định và được bà ngoại xin đón H về nuôi. Bên cạnh đó, H đã đi học trở lại để bắt nhịp với các bạn. Tuy nhiên, mỗi lần nhắc đến bố trên mặt em vẫn vô cùng sợ hãi: “Được về ở với bà ngoại cháu rất vui nhưng vẫn sợ. Buổi tối đi ngủ cháu hay nằm mơ thấy bố đón về đánh tiếp”.
Theo Thùy Nguyễn/SCKĐ







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu