Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bé trai 12 tuổi thương mẹ vất vả mà bế em xin ăn ngoài đường khiến nhiều người xót xa

Bé trai 12 tuổi gầy gò bế em đi xin ăn vì hoàn cảnh khó khăn. Ấy vậy mà trên môi cậu bé luôn nở nụ cười rạng rỡ, bức ảnh được một người đi đường chụp lại đăng tải trên mạng xã hội khiến cũng xót xa.

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ một bài viết có kèm hình ảnh bé trai 12 tuổi trên tay bế theo em mình dong duổi đi xin ăn mưu sinh qua ngày đã khiến nhiều người thật sự cảm động, thương xót.

Câu chuyện được chia sẻ như sau:

"Tình cờ gặp được 2 anh em rất dễ thương nhìn 2 bé mà mình thấy rất thương. Bé lớn tên Cường sinh 2008 và bé nhỏ tên Minh sinh 2019, mới 1 tuổi thôi mà bé đi theo anh hiểu chuyện lắm.
Bé ngồi xin ở khu Lê Đại Hành. Theo như bé nói thì sẽ ngồi ở đó nguyên ngày. Vì mẹ 2 bé phải đi làm nên tối nào 2 bé đều phải tự về Chợ Bà Lát, nghe thấy thương lắm. Nên bạn nào có đi ngang qua chỗ này mà thấy 2 bé thì xin giúp cho mấy bé bữa ăn hay ít tiền bạc nha.

Lúc đầu mình chạy ngang qua luôn nhưng nhìn rất thương không nỡ đi luôn nên đã vét 117k cuối cùng để đưa hết cho bé. Lúc đưa hết cho bé thì bé hỏi chị biết đặt Grab không đặt giúp em với. Lúc đó trong đầu rất sợ vì sợ lừa đảo cướp xe bắt cóc các kiểu, nhưng vẫn gan dạ 1 lần kêu 2 bé qua đối diên trạm xăng rồi mình đặt giúp. Mình phải kiếm chỗ gần chỗ đỗ xăng để đậu vì sợ á mọi người.

Nhìn xa xa thấy bé dọn đồ lục đục chạy qua vẫy tay với mình, nhìn mà muốn rơi nước mắt. Lúc đặt xe luôn hỏi bé đủ tiền trả tiền xe không, mình thấy bé ngập ngừng quá, nếu cho bé trả thì coi như mấy trăm hồi nãy là không còn bao nhiêu rồi nên thôi trả luôn bằng thẻ cho bé.

Bé nó vui cảm ơn mình rất nhiều lần. Trong lúc đợi xe cũng ráng mở cốp coi còn gì không, thế mà cho luôn bịch khẩu trang.

Bé Minh mới 1 tuổi mà rất hiểu chuyện còn vẫy tay bye bye mình, thương lắm mọi người!"

Được biết, hai đứa trẻ lang thang ở Sài Gòn đi xin ăn vì thương mẹ vất vả, đứa lớn mới chỉ 12 tuổi còn đứa bé mới có 1 tuổi nhưng cả 2 em đều rất hiểu chuyện.

Đằng sau gương mặt nhem nhuốc là một cậu chuyện thật sự khiến người ta cảm thấy vô cùng xúc động bởi tình cảm của những đứa con dành cho cha mẹ. Từ ấy mà chúng ta có cái nhìn bao dung, rộng lượng hơn và tin rằng không phải tất cả những người ăn xin đều xấu, đều chỉ biết lợi dụng lòng thương người.

Bên dưới bài viết nhiều bình luận để lại bày tỏ lòng thương xen lẫn sự khen ngợi thái độ ngoan ngoãn của 2 đứa trẻ.

"Thực sự rất thương 2 em nhỏ, bé mà đã biết suy nghĩ cho mẹ rồi, ngoan quá".

"Nhìn thằng bé cười mà lòng tôi thắt lại quá, thương lắm, có số tài khoản quyên góp chắc chắn mình sẽ ủng hộ cho 2 bé một ít"

Câu chuyện cũng cho chúng ta cơ hội được nhìn đời, nhìn người bằng một lăng kính sâu sắc và bao dung hơn. Đằng sau mỗi hoàn cảnh cơ cực đều là một câu chuyện dài.