Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bé trai 1 tuổi cắn chết rắn hổ mang sau khi bị tấn công ở Ấn Độ

Bihar, Ấn Độ – Một sự việc hy hữu và kinh ngạc vừa xảy ra tại thị trấn Bettiah, bang Bihar (Ấn Độ), khi một bé trai chỉ mới hơn 1 tuổi đã cắn chết một con rắn hổ mang sau khi bị nó tấn công ngay trong sân nhà mình.

Theo tờ The Independent ngày 27.7 đưa tin, bé trai tên Govinda Kumar đang chơi đùa trong khuôn viên nhà vào ngày 25.7 thì phát hiện một con rắn bò đến gần. Do tò mò, cậu bé đã dùng viên gạch nhỏ ném vào con vật lạ. Hành động này khiến con rắn hổ mang lập tức lao tới, quấn chặt quanh hai tay cậu bé và cắn.

Empty

Cậu bé Govinda Kumar cắn chết con rắn khi mọi người đang hoảng hốt chạy đến

Tuy nhiên, thay vì sợ hãi hoặc khóc thét, Govinda đã có phản ứng đầy bản năng nhưng khó tin: cậu bé cắn ngược vào đầu con rắn – cú cắn đủ mạnh để giết chết sinh vật cực độc ngay tại chỗ.

Một nhân chứng là bà của Govinda kể lại:

“Chúng tôi nghe tiếng động và chạy ra. Khi thấy con rắn trong tay thằng bé, ai cũng hoảng loạn, nhưng lúc đó nó đã bị cắn chết rồi.”

Ngay sau sự việc, Govinda rơi vào trạng thái bất tỉnh và được đưa đến trạm y tế địa phương để sơ cứu, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Cao đẳng Y khoa Chính phủ (GMCH).

Bác sĩ Saurabh Kumar tại GMCH cho biết:

“Cháu bé đã được đưa đến trong tình trạng hôn mê nhẹ, có dấu hiệu bị nhiễm nọc độc nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Nhờ được điều trị kịp thời, sức khỏe của cháu hiện đã ổn định.”

Giám đốc bệnh viện, ông Duvakant Mishra, xác nhận rằng tình trạng của bé được theo dõi sát sao và cháu đang phục hồi tốt dưới sự chăm sóc y tế đặc biệt.

Các bác sĩ kết luận con rắn chết là do vết cắn chí mạng vào đầu và miệng, khu vực đặc biệt nhạy cảm của loài rắn hổ mang. Rất may, vết cắn ban đầu của rắn đối với Govinda dường như không đủ lượng nọc độc để gây tử vong.

Không phải trường hợp đầu tiên

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra sự cố như vậy ở bang Bihar. Trước đó vào tháng 8.2024, một bé trai 1 tuổi tại địa phương này cũng cắn chết một con rắn sau khi tưởng rằng đó là món đồ chơi. Tuy nhiên, con rắn trong sự cố trước được xác định không có độc.

Phép màu mang tên bản năng sinh tồn

Câu chuyện của bé Govinda nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội và báo chí quốc tế như một minh chứng kỳ lạ về bản năng sinh tồn của con người – ngay cả ở những đứa trẻ mới biết đi. Tuy mang màu sắc “phép màu”, sự việc cũng là lời cảnh báo về mối nguy hiểm rình rập từ môi trường sống, đặc biệt với trẻ nhỏ tại những khu vực có nhiều động vật hoang dã.

“Thật khó tin, nhưng đôi khi, chính sự ngây thơ và phản ứng bản năng lại có thể cứu mạng một con người,” – một cư dân mạng bình luận.

Thanh Trường