Chiều nay 29-6, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết bé sơ sinh Nguyễn Văn An, em bé bị bỏ rơi hơn 40 giờ đồng hồ ngoài trời ngay sau sinh trong tình trạng không mặc quần áo, đã tử vong sau 21 ngày được cấp cứu tại bệnh viện và sau 23 ngày chào đời.
Trước đó, khoảng 15h40 ngày 8.6, người dân Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây phát hiện một em bé sơ sinh nằm lọt thỏm dưới hố ga bỏ hoang, trong tình trạng rất thương tâm, không có mảnh tã che chắn, trên người có nhiều dòi bọ, kiến bám.
Sau gần một tháng kiên cường chiến đấu với bệnh tật, mặc dù đã được các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội) cùng các chuyên gia Bệnh viện Nhi Trung ương, chuyên gia Anh Quốc tận tình cứu chữa, nhưng do thể trạng sơ sinh diễn biến phức tạp, bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga ở Sơn Tây, Hà Nội đã qua đời vào hồi 13h30 ngày 29.6 do sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết.
Bé đã không được ăn uống, bị bỏ rơi ngoài trời (trong đó có những thời điểm nhiệt độ ngoài trời khá cao) nhưng lúc đến được bệnh viện, bé đã rất kiên cường trong 2 ngày đầu tiên, thế nhưng phép màu lại không đến với con.
Tình trạng bé xấu dần đi, từ cuối ngày thứ hai, sau đó càng ngày càng xấu phải thở máy. Cách đây vài ngày bé nhiễm khuẩn nặng (nhất là ở phổi) và khó kiểm soát, tiểu cầu giảm thấp...", đại diện Bệnh viện Xanh Pôn cho biết.
Cũng theo vị này, từ hơn một tuần trước bé đã có những dấu hiệu như 2 đáy phổi đông đặc, xẹp và giảm thể tích phổi.
"Các chị ở xã Thanh Mỹ, nơi tìm thấy cháu bé đã rất thương yêu cháu, các chị đã nhiều lần đi về trên quãng đường 120km thăm cháu, nếu không về được các chị lại gọi điện hỏi thăm. Bệnh viện cũng đã rất nỗ lực hội chẩn với Bệnh viện Nhi trung ương và các chuyên gia của Anh, nhưng rất tiếc cháu không qua khỏi do sốc nhiễm khuẩn trên nền nhiễm khuẩn huyết", Bệnh viện Xanh Pôn cho biết.
Suốt quá trình điều trị đến lúc bé tử vong, không có một người thân nào bên cạnh chăm sóc. Cuối cùng thì bé Nguyễn Văn An đã bỏ thế giới này mà đi. Con đã yên nghỉ được rồi.
Chiều qua ( 30/6 ) Thi thể bé Nguyễn Văn An đã được đưa từ bệnh viện Xanh Pôn trở về trong vòng tay yêu thương của những người xa lạ. Người dân xã Thanh Mỹ cùng nhau tổ chức cho em một đám tang nhỏ. Mộ của em được đặt ở hướng nam, hướng ra phía đồng lúa bình yên.









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu