Kỷ Niệm 101 Năm Ngày Báo Chí Cách Mạng Việt Nam

Bé gái 4 tuổi bị tan máu bẩm sinh, gia đình kiệt quệ \'đứt từng khúc ruột\' khi không thể trả viện phí

Sinh ra đã màn trọng bệnh, bé Ánh chỉ có thể giành giật lại sự sống khi ghép tế bào gốc. Tuy nhiên chi phí cho phẫu thuật không hề rẻ và gia đình em cũng đầy rẫy khó khăn nên không thể lo liệu.

Khuôn mặt hốc hác, thỉnh thoảng lại nhíu mày gò mình lên từng hồi khi cơn đau ập đến, bé Tép (4 tuổi) hàng ngày đang phải đối mặt với căn bệnh tan máu bẩm sinh rất mệt mỏi. Con nằm trên giường bệnh như rút hết sức lực chiến đấu, chị Nga luôn ở bên túc trực chăm con cũng ứa nước mắt khi không thể san sẻ chịu đựng nỗi đau cho con mình: “Ngày Tép được 6 tháng tuổi, tự dưng con bỏ bú hay quấy khóc, da cứ tái xanh lại hay nôn. Em cho cháu lên bệnh viện khám, các bác sĩ chuyển gấp về Hà Nội. Tại bệnh viện Nhi trung ương, Tép được kết luận mắc Thalatsemia, rồi bác sĩ cho chuyển sang viện Huyết học điều trị từ đó đến nay. Thường thì 1 tháng con em phải nằm viện từ 15 đến 20 ngày. Mỗi khi nhìn 2 cách tay con chi chít vết cắm kim truyền mà ruột gan em như bị đứt ra từng mảnh vậy…”.

Bé Tép khóc nấc khi phải gồng mình chống chọi bệnh tật

Chị Nga làm giáo viên mầm non, chồng chị làm nông, thu nhập của cả nhà đều ít ỏi nhưng phải nuôi đến 5 miệng ăn ngoài ra anh chị còn phải gánh vác thêm bà 97 tuổi. Từ ngày Tép đổ bệnh anh chị đã phải thay nhau bỏ làm để lo liệu chăm con, kinh tế đã khó khăn nay lại càng cạn kiệt dần.

Được biết để có thể có sức khỏe dần hồi phục thì bé con cần được ghép tế bào gốc, rất may anh trai cháu lại có thể hiến được và bác sỹ dự đoán sẽ có khả năng thành công 70-80% và lúc này đang là thời điểm vàng để chạy chữa. Chi phí cho lần phẫu thuật này phải cần từ 500-700 triệu đồng để con có thể khỏe mạnh trở lại bình thường như bao đứa trẻ khác, vợ chồng chị Nga thì đang khánh kiệt sau thời gian dài chạy chữa cho con nên bất lực không thể làm gì.

Em bé nằm lọt trong lòng mẹ đầy yêu thương

Gia đình khánh kiệt kho vợ chồng anh chị phải nghỉ việc giữa chừng để chăm con

Những bệnh nhân nằm cạnh giường, những khách vào thăm ai cũng nghẹn ngào khi thấy chiến binh tí hon luôn mạnh mẽ đối diện với dây dợ lằng nhằng hay những mũi kim nhói tận óc. Là một nhân viên trong viện đã chứng kiến rất nhiều ca bệnh, chị Hảo chia sẻ: “Nhìn cháu bé xinh xắn đáng yêu lại mang căn bệnh hiểm nghèo, ai ai cũng xót xa. Trước tình trạng của bé, bệnh viện đã làm các xét nghiệm. Xét trên các yếu tố như cân nặng, độ tuổi, tình trạng bệnh của bé thì khả năng thành công của phương pháp ghép tế bào gốc là rất cao. Chính vì vậy bé Minh Ánh đã có chỉ định ghép tế bào gốc. Nếu được ghép tế bào gốc, bé có cơ hội khỏi bệnh và được trở về cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ cùng trang lứa khác. Thực sự đây là một cơ hội tái sinh cuộc đời bé. Nhưng chỉ vì vẫn đề kinh phí mà đành dừng lại thì thật đau lòng và đáng tiếc. Nên chúng tôi tha thiết mong các nhà hảo tâm chung tay cứu giúp, cho bé cơ hội được làm người lần thứ 2...”.