“Thoát chết khỏi hố tử thần” vào chiều 28/02, bé N.P.H ( 3 tuổi, trú tại tầng 12A, chung cư 60B Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội) được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung Ương. Bé được chẩn đoán trật khớp háng phải, tuy nhiên bác sĩ đã nắn chỉnh và bất động vững chắc.

Sau khi được thăm khám toàn trạng, sáng nay (05/03), bé N.P.H chính thức được xuất viện
Sau 5 ngày nằm điều trị, bé H. được xuất viện trong niềm hân hoan của gia đình. BS, TS Hoàng Hải Đức - Trưởng khoa Chỉnh hình Nhi, Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, khớp háng của bé gái được “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh cứu đã ổn định, không sưng đau hay bị biến dạng.
Theo bác sĩ, bệnh viện đã hẹn lịch tái khám sau 2 - 3 tuần để đánh giả kết quả phục hồi chức năng của khớp háng. May mắn dù rơi từ tầng 12 nhưng được đỡ đầu đúng cách, não không bị tổn thương.

Bà Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung Ương đến thăm hỏi, động viện và tặng quà cho bé N.P.H trước khi xuất viện
Chiều qua (04/03), sau khi được thăm khám toàn diện, Ths Dương Thị Minh Thu - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Nhi Trung Ương đã đại diện Ban lãnh đạo Bệnh viện đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cho gia đình bé N.P.H.
Xúc động trước tình cảm của Ban lãnh đạo bệnh viện, mẹ bé bày tỏ: "Thay mặt gia đình, không biết nói gì hơn, tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các y, bác sĩ đã tận tình, hết lòng chăm sóc, điều trị cho cháu. Đây thực sự là niềm hạnh phúc quá lớn lao của gia đình".

Bố ruột cháu H. nghẹn ngào khi nhắc lại nghĩa cử cao đẹp của anh Nguyễn Ngọc Mạnh, gửi lời cảm ơn chân thành
Còn với bố của cháu, anh nghẹn ngào khi nhắc lại sự kiện kinh hoàng ngày nào và gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới “người hùng” Nguyễn Ngọc Mạnh và đội ngũ y bác sĩ đã hết lòng cứu chữa. “Con gái tôi được sinh ra lần thứ hai”, anh khẳng định.
Bố của bé H. cũng thể hiện mong muốn, con gái sẽ luôn coi anh Mạnh là người bố thứ hai: "Nếu không có anh, chúng tôi không biết sống như thế nào. Gia đình tôi chỉ biết nói lời cảm ơn, đồng thời cũng xin lỗi mọi người về hành vi tắc trách của mình, chúng tôi sẽ cố gắng nuôi dạy con cháu tốt nhất. Chúng tôi mong bố mẹ có con cái để ý con nhiều hơn, đừng để những vụ việc tương tự như thế này. Cháu rơi ở độ cao rất cao, bản thân tôi không thể tưởng tượng được".

Thông tin bé N.P.H được xuất viện đã khiến đông đảo người dân vui mừng, gửi nhiều lời chúc sức khỏe. Họ cũng mong bé H. và anh Mạnh sớm được hội ngộ, nhận nhau làm cha nuôi - con gái nuôi.







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu