Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Chưa đầy 6 tháng, bé gái 1 tuổi phải đội tang cả ông bà nội, bố bị điện giật không tiền cứu chữa

Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình bé gái mới 1 tuổi chỉ trong 6 tháng mất cả ông bà, bố bị điện giật không tiền cứu chữa.

Cú điện giật kinh hoàng

Đầu chít khăn tang, ôm cháu ngồi thẫn thờ bên bàn thờ nghi ngút khói hương của cha mẹ, chị Nguyễn Thị Nhung (cô ruột của bé Sương) chia sẻ. Chỉ trong thời gian ngắn gia đình phải gánh nhận liên tiếp nhiều nỗi đau khi cách đây 5 tháng, người mẹ qua đời vì bệnh hiểm nghèo. 27 ngày sau, nỗi đau chưa kịp nguôi thì anh Nguyễn Cảnh Tuấn (27 tuổi, bố bé Sương) bị điện giật nguy kịch.

Tai ương liên tiếp giáng xuống gia đình bé gái mới 1 tuổi chỉ trong 6 tháng 

Anh Tuấn (1 tuổi, trú xóm 5, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An)  làm phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà. Khi đang làm việc thì anh phát hiện 2 đồng nghiệp đứng cạnh máy trộn bê tông bị điện giật. Anh Tuấn lao vào cứu thì bị điện hút vào luôn.

Khi mọi người phát hiện, cắt cầu giao điện thì cả 3 người bị hất tung ra ngoài. 2 người kia chỉ bị thương nhẹ. Riêng anh Tuấn bị thương rất nặng, nằm bất tỉnh tại chỗ.

Anh Tuấn sau đó được đưa vào bệnh viện tuyến huyện cấp cứu. Vì vết thương quá nặng nên được chuyển lên bệnh viện tuyến tỉnh.

"Tuấn là con trai duy nhất trong gia đình nên việc gì cũng một tay nó gánh vác. Chị em tôi đều đã lấy chồng nhưng hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ nên không phụ giúp được gì nhiều. Làm được đồng nào, Tuấn dành dụm đưa cha mẹ đi điều trị bệnh. Giờ chỉ trong thời gian ngắn mà cha mẹ lần lượt qua đời, em Tuấn bị điện giật, đau thương, vất vả chồng chất", chị Nhung nghẹn lời.

Khi đang làm việc thì anh phát hiện 2 đồng nghiệp đứng cạnh máy trộn bê tông bị điện giật. Anh Tuấn lao vào cứu thì bị điện hút vào luôn.

Sau gần nửa năm kiên trì điều trị, sức khoẻ của anh Tuấn có tiến triển tốt. "Từ một người bị liệt tứ chi, không phản xạ, giờ chồng tôi đã tập đứng lên ngồi xuống, có phản xạ khi nói chuyện. Tay trái đã có khả năng cầm nắm.

Bác sĩ cho biết sức khoẻ của chồng tôi tiến triển một cách diệu kỳ, là niềm may mắn của gia đình", chị Lan chia sẻ.

Hiện anh Tuấn đang được chăm sóc và điều trị tại phòng 6, tầng 2, khoa nội, bệnh viện Châm cứu Trung ương.

Tỉnh lại đã nhận tin cha qua đời

Sau 20 ngày giành giật sự sống trong tình trạng hôn mê sâu, niềm hi vọng nhen nhóm khi anh Tuấn tỉnh lại.

Bác sĩ kết luận anh Tuấn bị liệt tứ chi, liệt cứng 2 chân sau di chứng tổn thương não sau ngừng tuần hoàn do điện giật, tắc ruột cơ năng, nhiễm khuẩn tiêu hoá, tổn thương thị thần kinh hậu nhãn cầu.

Tỉnh lại đã nhận tin cả bố mẹ đều qua đời

Nửa tháng trước, khi anh Tuấn đang điều trị tại Hà Nội thì người cha qua đời sau gần 2 năm chiến đấu với căn bệnh ung thư dạ dày. Tai hoạ liên tiếp như đẩy gia đình anh Tuấn vào bước đường cùng.

Bác sĩ cho biết để phục hồi thì thời gian điều trị của anh Tuấn sẽ rất lâu dài, chi phí tốn kém. Để có tiền điều trị cho anh Tuấn suốt thời gian qua, gia đình đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến 200 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền của bà con thôn xóm, bạn bè... thương cảm quyên góp, giúp đỡ. Hoàn cảnh quá khó khăn, giờ chị Lan không biết nhìn đâu vay mượn để chữa trị cho chồng.

Gia đình đã phải vay mượn khắp nơi với số tiền lên đến 200 triệu đồng

"Những chỗ vay mượn được, gia đình đã vay mượn để chữa trị cho Tuấn cả rồi. Giờ chỉ biết cầu xin mọi người cứu giúp, cho em tôi có thêm cơ hội chữa trị. Cuộc đời em ấy còn dài, con nhỏ, nợ nần chồng chất. Nếu phải xuất viện giữa chừng thì một mình em dâu tôi sẽ không biết xoay xở thế nào", chị Nhung khẩn cầu trong nước mắt.

Đứa trẻ bất hạnh

Chứng kiến cảnh cha mất, con trai duy nhất đang giành giật sự sống trong bệnh viện nhiều người không cầm được nước mắt.

6 tháng tuổi, bé Nguyễn Thị Ngọc Sương đã phải bỏ bú, xa vòng tay của mẹ. Mẹ liền gửi Sương nhờ các cô trông nom, chăm sóc để vào viện chăm sóc bố. Đứa trẻ tỏ ra rất ngoan, cứ thui thủi bò quanh chiếc chiếu nhỏ trải dưới nền nhà.

Bé Sương là con đầu lòng của vợ chồng anh Tuấn và chị Nguyễn Thị Lan (20 tuổi). Kinh tế trông chờ vào 2 sào ruộng, để có tiền trang trải cuộc sống, vợ chồng anh Tuấn phụ hồ trong các công trình xây dựng gần nhà.

Ngoài bé Sương, vợ chồng anh Tuấn còn phụng dưỡng cha mẹ già yếu, mắc bệnh hiểm nghèo suốt nhiều năm.

Chia tay đứa trẻ bất hạnh, ngước nhìn lại vẫn thấy bé Sương ngồi yên trong lòng cô ruột. Đôi mắt đứa trẻ nhìn ra đầu ngõ như để ngóng trông. Đã rất lâu rồi đứa trẻ không được gặp cha mẹ của mình.