Sáng 28/11, một lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) xác nhận thông tin bé trai gần 3 tuổi tử vong tại một trường mẫu giáo trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu trên báo Người Lao Động, sự việc xảy ra vào khoảng chiều 25/11 tại Trường mầm non Phù Lỗ xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn.
Thời điểm trên, bé trai tên Đ.T. (34 tháng tuổi, học sinh lớp mẫu giáo 3 tuổi) chơi cầu trượt trong khuôn viên nhà trường thì gặp sự cố, bị kẹt đầu vào ô tròn của cầu trượt tuy nhiên không ai phát hiện.
Đến khi một cô giáo của trường phát hiện T. mắc kẹt trong cầu trượt thì bé đã rất yếu. Ngay lập tức bé được đưa đến phòng y tế của trường sơ cứu rồi chuyển lên bệnh viện Bắc Thăng Long cứu chữa nhưng đã không qua khỏi. Bé T. tử vong tại Bệnh viện Nhi Trung ương vào ngày 25/11.

Trường mầm non Phù Lỗ. Ảnh: Phụ nữ Việt Nam
Nguồn tin từ báo Phụ nữ Việt Nam cho biết, bé T. được đưa đến Bệnh viên Bắc Thăng Long khi đã ngừng tim. Tuy nhiên, sau khi được cấp cứu khoảng 10 phút, bệnh nhi đã có nhịp tim trở lại. Nhận thấy tình trạng quá nặng, Bệnh viện Bắc Thăng Long đã chuyển bé T. lên Bệnh viện Nhi Trung ương cấp cứu.
Bác sĩ Phạm Thị Thanh Tâm - Khoa Cấp cứu và chống độc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết, bé T. được chuyển đến bệnh viện lúc 10h45 ngày 25/11 trong tình trạng hôn mê sâu, không có đáp ứng với kích thích, đồng tử giãn, nhịp tim 140l/p; huyết áp 101/47. Trên mặt bé T. có một số vết xuất huyết nhỏ, không phát hiện có xây xước ngoài da nào.
Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hỗ trợ bóp bóng qua nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim. Kết quả thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp X-quang cho thấy bệnh nhi đã bị suy đa tạng như phù não, thận bắt đầu suy.
Các bác sĩ đã nhanh chóng cấp cứu, hỗ trợ bóp bóng qua nội khí quản, sử dụng thuốc trợ tim. Kết quả thăm khám và làm các xét nghiệm, chụp X-quang cho thấy bệnh nhi đã bị suy đa tạng như phù não, thận bắt đầu suy.
Đến 16h45 cùng ngày, bệnh nhi ngừng tim trở lại, các bác sĩ cấp cứu ngừng tim nhưng tim không đập lại.
Đến 19h10 cùng ngày, bệnh viện bàn giao thi thể bé T. cho gia đình đưa về quê mai táng.

Bé trai gần 3 tuổi mắc kẹt trong cầu trượt. Ảnh minh họa
"Đau xót quá, sáng cháu đi học vẫn vui vẻ còn vẫy tay chào mọi người mà giờ cháu vĩnh viễn không còn nữa. Giá mà lúc cháu bị kẹt trong cầu trượt, la khóc, giãy giụa có ai đó nhìn thấy cháu. Cứ nghĩ đến lúc cháu bị kẹt, đau đớn và sợ hãi là tôi không thể chịu được", một người thân của cháu T. đau xót nói với PV báo Người Lao Động.
Trả lời báo chí, Bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn xác nhận sự việc nhưng cho biết chưa thể chia sẻ gì thêm.
Hiện cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra làm rõ sự việc. Báo Sức Khỏe Cộng Đồng sẽ tiếp tục thông tin về sự việc này.
[presscloud]https://media.baosuckhoecongdong.vn/mediav2/upload/video/2019/11/28/Bé 15 tháng tuổi tử vong tại trường mầm non_28112019092555.mp4[/presscloud]
Bé 15 tháng tuổi tử vong tại trường mầm non







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu