Dù phải làm khách trên sân Hoffenheim, nhưng Bayern Munich vẫn là đội nhập cuộc tốt hơn khi họ ra sân với đội hình gần như mạnh nhất.

Bayern Munich ngã ngựa trước Hoffenheim.
Tuy vậy, đội chủ nhà Hoffenheim không phải là một đối thủ dễ bị đánh bại khi họ sẵn sàng chơi "ăn miếng trả miếng" đối với ĐKVĐ Bayern Munich.
Bất ngờ đã xảy ra ở phút 16, từ tình huống đá phạt góc, Bicakcic bật cao đánh đầu hiểm hóc hạ gục thủ thành Neuer để mở tỷ số 1-0 cho Hoffenheim.
Có bàn thắng dẫn trước, đội chủ nhà Hoffenheim càng chơi càng hay và chỉ 8 phút sau đó, Munas Dabbur tự tin đột phá rồi sục bóng tinh tế để nhân đôi cách biệt lên thành 2-0 cho đội chủ nhà.
Trước khi hiệp 1 kết thúc, Bayern Munich có rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công Kimmich sau pha dứt điểm chuẩn xác.
Sau giờ nghỉ, HLV Hansi Flick lập tức tung Lewandowski và Goretzka nhằm thay đổi thế trận. Tuy nhiên, việc Bayern Munich đẩy cao đội hình để tấn công và cơ hội không thể tốt hơn cho Hoffenheim triển khai lối chơi phòng ngự, phản công hợp lý.
Phút 77, từ pha phản công nhanh, Kramaric đã sút bóng chéo góc hạ gục thủ thành Neuer để nâng tỷ số lên 3-1 cho đội nhà.
Chưa dừng lại ở đó, phút 90, cũng từ tình huống phản công nhanh, thủ thành Neuer buộc phải phạm lỗi với tiền đạo của Hoffenheim khiến Bayern Munich phải chịu quả phạt đền. Trên chấm 11m, Kramaric đã không mắc sai lầm nào để ấn định chiến thắng 4-1 cho Hoffenheim.
3 điểm giành được trước Bayern Munich đã đưa Hoffenheim tạm thời leo lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.
>> Xem thêm: Jamie Vardy “nhấn chìm” Manchester City ngay tại Etihad
Viết Định









Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu