Chính vì tình trạng chưa đá đã biết trước kết quả mà bóng đá Việt Nam chỉ có thể lấy được lòng dân từ các trận đấu ở tầm đội tuyển quốc gia, dù là lứa U19 hay đội lớn. Hoặc nhìn rộng thêm chút nữa, người dân cũng cảm thấy thích thú với bóng đá phủi.
Còn ở cấp CLB chuyên nghiệp, cụ thể là V.League, các CĐV cứ phải vừa xem vừa... đoán. Đoán xem đội X sẽ đá hay diễn để còn biết mà ở nhà, thay vì lặn lội đến sân để vừa mất công mất sức, vừa rước lấy cái sự bực mình.
V.League 2017, chức vô địch được quyết định ở vòng cuối khi CLB Hà Nội và CLB Quảng Nam bám sát nhau về mặt điểm số.
Trong khi báo chí ầm ĩ mổ xẻ về kết cục của 2 cặp đấu Than Quảng Ninh - Hà Nội và Quảng Nam - CLB TPHCM, thì bầu Hiển lặng lẽ di chuyển ra sân Tam Kỳ.

Có lạ không khi ông bầu của CLB Hà Nội lại đi xem Quảng Nam thi đấu? Chẳng có gì là lạ, trừ phi năm ấy CLB Hà Nội đăng quang. Nhưng chức vô địch V.League 2017, như tất cả đều nhớ như in, đã thuộc về CLB Quảng Nam dù Hà Nội hơn điểm trước vòng chót.
Hà Nội đã bị Than Quảng Ninh cầm hòa "kịch tính" với tỷ số 4-4 trong một trận đấu "căng thẳng" có đủ thẻ vàng, thẻ đỏ. Cùng giờ, Quảng Nam đè bẹp CLB TPHCM 3-1.
Bầu Hiển quả thật là "tinh tường" khi chọn đúng sân Tam Kỳ để chào đón nhà vô địch V.League 2017. Và năm nay, nhiều người cũng đang chờ xem bầu Hiển đi Cẩm Phả hay Thống Nhất để còn biết đường mà "đặt cửa".

Ba năm trước, HLV Petrovic của Thanh Hóa, đội bóng cũng nuôi hy vọng lên ngôi trước vòng cuối, đã mỉa mai rằng ban tổ chức V.League lẽ ra nên trao chức vô địch từ trước, để lại giải nhì cho các đội khác tranh nhau thì giải đấu sẽ "thành công" hơn.
V.League 2020, Hà Nội đang kém Viettel 2 điểm trước vòng đấu quyết định. Như một trò đùa của số phận, Hà Nội lại làm khách trước Than Quảng Ninh ở ngày bế mạc, trong khi Viettel đối đầu một đại diện khác của thành phố đông dân nhất Việt Nam là CLB Sài Gòn.
Liệu đội nào sẽ đăng quang? Một câu hỏi mà có thể nhiều người đã biết mà không nói...







Bình luận
Đăng nhập hoặc Tạo tài khoản để tham gia bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu