Kỷ Niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ Tịch Hồ Chí Minh

Bầu Đức: “Tôi có quyền, tôi cứ nói”

Sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) thông báo sẽ phạt những ai nói xấu tổ chức này, bầu Đức đã đáp trả cực gắt.

VFF đã khiến dư luận xôn xao khi tuyên bố chỉ nghe ý kiến trái chiều qua văn bản hoặc trong hội nghị tổng kết. Còn những góp ý không êm tai mang tính công khai là VFF sẽ không nghe.
 
Cầu thủ, HLV hoặc đại diện đội bóng nào có phát ngôn làm xấu đi hình ảnh của VFF hoặc V.League, Hạng Nhất thì sẽ xử phạt.
 
“Đã có quy định về phát ngôn dành cho HLV, lãnh đạo đội bóng từ khi giải chưa bắt đầu. Họ không được phép lên truyền thông chỉ trích nặng nề một khi sự việc chưa rõ ràng", trích phát biểu của Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh.
 
Bầu Đức: “Tôi có quyền, tôi cứ nói”
Tổng thư ký VFF Lê Hoài Anh nói chuyện với truyền thông hôm 28/7
 
Trao đổi với báo giới, ông chủ của HAGL nói: “Bóng đá là thuộc về công chúng, thuộc về xã hội. Việc đầu tiên của Liên đoàn là phải lắng nghe xã hội chứ sao lại đòi kỷ luật người ta”.
 
“Tôi vẫn sẽ lên tiếng chứ chẳng ngại gì đâu. Đây là chuyện tự do ngôn luận, tôi có quyền của mình và tôi không ngại. Tôi chỉ cần không nói sai, không làm sai luật, không nói những điều đi ngược lại với đường lối, chính sách của nhà nước”, bầu Đức nhấn mạnh.
 
Bầu Đức: “Tôi có quyền, tôi cứ nói”
Bóng đá Việt Nam vẫn chưa khiến NHM tin tưởng sau nhiều năm lên chuyên nghiệp
 
Không biết liệu bầu Đức có bị phạt và bị phạt thế nào, chỉ thấy rằng sau hàng loạt những sự cố liên quan đến trọng tài, VFF vừa tự làm xấu đi hình ảnh của chính mình bằng việc bắt tất cả phải im lặng hoặc nếu có nói thì phải nói những gì VFF muốn nghe.
 
Bóng đá Việt Nam sau bao nhiêu năm lên chuyên nghiệp vẫn chưa thực sự làm cho dư luận bớt nói ra nói vào. Thế mà VFF còn áp dụng chính sách cấm khẩu nữa thì bao giờ V.League mới bắt kịp bạn bè năm châu?